Hiện trường ám ảnh bên trong những căn hộ bị thiêu rụi trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong), lực lượng cứu hộ hé lộ tình trạng tàn khốc bên trong các tòa nhà bị thiêu rụi, hàng chục nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính.
Theo báo Dân trí đưa tin, gần một tuần sau vụ cháy kinh hoàng tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po (Hong Kong), lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân và thống kê thiệt hại.
Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy toàn bộ nội thất trong nhiều căn hộ đã cháy thành than, biến dạng đến mức khó nhận ra ban đầu.
Theo lực lượng cứu nạn, gần 600 chuyên gia thuộc Đơn vị Nhận dạng nạn nhân thảm hoạ đã tỏa đi từng tầng, kiểm tra thủ công từng căn hộ bị cháy. Công tác dọn dẹp diễn ra liên tục kể từ khi đám cháy được dập tắt, tuy nhiên mức độ tàn phá quá lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Trong quá trình kiểm tra 5 trong số 7 tòa nhà bị ảnh hưởng, các đội cứu hộ phát hiện nhiều thi thể nằm dọc cầu thang và lối thoát hiểm, được cho là cư dân bị mắc kẹt khi cố gắng chạy khỏi đám cháy dữ dội.
Người đứng đầu đơn vị điều tra thương vong của cảnh sát – ông Karen Tsang cho biết không ít thi thể đã bị thiêu cháy gần như hoàn toàn. Ông nói: “Một số thi thể đã bị cháy rụi chỉ còn tro, vì vậy chúng tôi không loại trừ khả năng cuối cùng sẽ không thể đưa tất cả những người mất tích ra ngoài”.
Theo cập nhật từ lực lượng cảnh sát, hiện vẫn còn 39 thi thể chưa thể nhận dạng. Giới chức cho rằng số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các đội tìm kiếm chuyển sang tòa nhà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – nơi được cho là nguồn phát sinh ngọn lửa.
Thông tin trước đó, vụ cháy xảy ra chiều 26/11 trong khu chung cư có khoảng 5.000 cư dân sinh sống. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng thấp của một tòa nhà đang sửa chữa, sau đó lan nhanh sang các tháp bên cạnh. Tốc độ cháy được đánh giá bất thường, có thể do nhiều yếu tố cùng kết hợp như lưới bao che công trình dễ bén lửa, tấm xốp chắn gió kém chất lượng và hệ thống giàn giáo bằng tre.
Đến ngày 1/12, nhà chức trách Hong Kong xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 151 và khoảng 40 người khác mất tích. Đây được xem là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong hơn 70 năm tại đặc khu này.
Vụ cháy đã để lại hậu quản tàn khốc khi các căn hộ chỉ còn lại khung tường cháy đen, toàn bộ tài sản bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều gia đình buộc phải lưu trú tạm thời tại các cơ sở cộng đồng và trung tâm thương mại gần đó trong khi chờ kết luận điều tra và phương án hỗ trợ.
Trong diễn biến mới, Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ 13 người, bao gồm lãnh đạo và cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng. Cuộc điều tra đang được tiến hành theo hướng tội ngộ sát. Tổng thư ký Hong Kong, Eric Chan, cho biết 7/20 mẫu lưới công trình được thu thập “không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy” và bị thay thế bằng loại rẻ tiền ở những vị trí khó kiểm tra.