Đời sống

Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia

Một nhà hảo tâm ở Quảng Trị được hướng dẫn chuyển sang hỗ trợ trẻ em gốc Việt tại Campuchia sau khi dự án thông báo hết mã ở Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí cao hơn gấp 3, thông tin mơ hồ và sự thiếu cập nhật đã khiến mạnh thường quân này đặt dấu hỏi lớn về số tiền mình đã chuyển.

Dự án Nuôi em, do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, tiếp tục đối mặt hàng loạt phản ánh liên quan đến hoạt động gây quỹ. Một số mạnh thường quân cho hay họ được đề nghị hỗ trợ trẻ em người Việt đang sống tại Campuchia sau khi dự án thông báo hết mã trong nước.

Phản ánh đến báo Dân trí, chị K.L. (Quảng Trị) cho biết chị tìm hiểu Nuôi em từ tháng 4/2023 thông qua các video tình nguyện viên đăng tải trên mạng xã hội. “Xem video có lượt tương tác cao và nhìn thấy nhiều anh chị từng nhận nuôi trẻ em vào bình luận, tôi cảm thấy tin tưởng”, chị nói.

Do làm việc văn phòng và khó tham gia các hoạt động thiện nguyện trực tiếp, chị chọn ủng hộ bữa trưa cho học sinh vùng cao. Sau khi xem thông tin về dự án và người sáng lập, tháng 8/2023, chị nhắn tin cho nhân viên Nuôi em để xin mã nhận nuôi.

Theo lời chị, phía dự án thông báo mã của trẻ em tại Việt Nam cho năm học 2022-2023 đã hết. Nhân viên gợi ý chị chuyển sang chương trình “Nuôi em Việt tại Campuchia”. “Nghĩ các bé sống ở đâu cũng là người Việt Nam, tôi quyết định giúp đỡ”, chị kể.

du-an-nuoi-emrs
Mã số và hình ảnh em bé mà chị K.L. nhận nuôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời chị kể, mức chi phí hỗ trợ trẻ em Việt Nam tại Campuchia được thông báo cao hơn đáng kể so với trong nước. Cụ thể, các bé tại Campuchia đi học 12 tháng không nghỉ hè. Tổng chi phí nuôi em tại Campuchia được báo là 3,96 triệu đồng cho 11 tháng (tức 360.000 đồng/tháng). Mức này cao hơn khoảng 2,7 lần so với chi phí 1,45 triệu đồng/năm để nuôi một em nhỏ tại Việt Nam.

Chị K.L. đã chuyển khoản số tiền 1,98 triệu đồng làm hai đợt cho năm học 2023-2024 vào tài khoản mang tên "Hoang Hoa Trung”. Sau khi chuyển tiền, chị nhận được mã số, hình ảnh, và thông tin hoàn cảnh của bé Kh.Kh., giới tính nam, 10 tuổi, học lớp 1 tại trường TOL School.

Tuy nhiên, thông tin về bé Kh.Kh. lại rất sơ sài, không có số điện thoại hay địa chỉ nơi nam sinh sinh sống. Chị K.L. cho biết, dự án có lập một nhóm để cập nhật tình hình. Chị nhớ lại: "Suốt cả năm 2023, tôi chỉ thấy ảnh có nhiều em đang ngồi ăn, không thấy bé Kh.Kh".

Một chi tiết bất thường khác khiến chị K.L. quyết định dừng đóng tiền trong năm 2024 là cách tính phí: "Năm 2023, dự án tính 11 tháng vì có 1 tháng do cộng đồng địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên, khi báo mức tiền đóng của năm 2024, họ tính 12 tháng mà không nói đến khoản hỗ trợ này".

du-an-nuoi-em2rs
Số tiền chị K.L. chuyển đợt 2 cho bên "Nuôi em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi thông tin về việc dự án bị tố thiếu minh bạch lan truyền, chị K.L. trở nên buồn và hoang mang. Chị bày tỏ sự lo lắng: “Tôi tưởng số tiền đã chuyển sẽ giúp được một hoàn cảnh. Bây giờ, tôi không biết số tiền đó có thực sự đến với đứa trẻ ở Campuchia hay không”. Dù kinh tế không dư dả, chị K.L. chỉ mong muốn số tiền đã ủng hộ sẽ đến đúng đối tượng cần giúp đỡ.

Trường hợp của chị K.L. không phải là duy nhất. Trước đó, một số mạnh thường quân khác cũng phát hiện những sai lệch tại dự án Nuôi em. Có nhà hảo tâm gửi tiền 3-4 năm mới biết mã của trẻ mình nuôi bị trùng với mã của người khác. Một trường hợp khác là bị yêu cầu đóng tiền cho năm học mới chỉ 3 tháng sau khi đã hoàn tất hỗ trợ cho cả năm.

Nuôi em bắt đầu hoạt động từ năm 2014 với mục tiêu mang lại bữa trưa đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng cao. Sau loạt ý kiến trái chiều, cộng đồng mạnh thường quân cho rằng dự án cần sớm công bố quy trình vận hành, giải trình các thắc mắc và làm rõ luồng tiền để lấy lại niềm tin của những người đã đóng góp.