Đời sống

Loạt mạnh thường quân tố bất thường khi chuyển tiền dự án Nuôi em

Nhiều mạnh thường quân từng chuyển tiền cho dự án Nuôi em liên tiếp chia sẻ nghi vấn trùng mã, thu tiền trước hạn và thiếu minh bạch tài chính, yêu cầu nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung giải trình các thông tin chưa được làm rõ.

Nhiều người từng ủng hộ dự án “Nuôi em” bất ngờ phát hiện tình trạng trùng mã nhận nuôi, thu tiền trước thời hạn và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Loạt phản ánh xuất hiện trên mạng xã hội khiến không ít mạnh thường quân đặt câu hỏi về tính minh bạch của chương trình.

Theo ghi nhận từ các bài đăng của nhà hảo tâm, những nghi vấn tập trung vào ba vấn đề chính: mã nhận nuôi bị trùng, đề nghị đóng tiền cho năm học mới chỉ sau vài tháng và việc dự án không sử dụng tài khoản chung. Người sáng lập Hoàng Hoa Trung được đề nghị giải thích rõ ràng.

Theo báo Dân trí, trường hợp của chị N.A. (Đà Nẵng) là một trong những ví dụ đầu tiên gây chú ý. Từng tin tưởng dự án vì thấy “rầm rộ trên mạng xã hội”, chị đăng ký mã thông qua chương trình “Ánh Sáng Núi Rừng” và chuyển 1,45 triệu đồng cho thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023.

“Tôi làm theo hướng dẫn, lên website để lấy số tài khoản và chuyển 1,45 triệu đồng nuôi một bé…”, chị kể.

du-an-nuoi-em1-rs
Khi kiểm tra mã số mà dự án cung cấp, chị N.A. phát hiện bé gái này đã được một mạnh thường quân khác nhận nuôi (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, chị tham gia nhóm cộng đồng, theo dõi fanpage và tìm hiểu về trường hợp mình đỡ đầu. Tuy nhiên, khi tra cứu mã số, chị phát hiện thông tin bé gái ở Điện Biên đã có người khác nhận nuôi trước đó.

“Khi tôi tra mã số được dự án cung cấp… em bé này đã có một người phụ nữ tên V. chuyển tiền nhận nuôi”, chị nói.

Đến tháng 1/2023, dự án gửi phản hồi và cho biết nguyên nhân có thể là lỗi cập nhật do quá nhiều mã và ít nhân sự. Nhân viên giải thích: “Có thể do lỗi vì ‘Nuôi em’ có quá nhiều mã, ít người làm nên bị quá tải, không cập nhật kịp”. Dù không hài lòng, chị N.A. chọn không chia sẻ sự việc lên mạng xã hội vì lo bị cho rằng “phá hoại dự án”.

Một vấn đề được nhiều nhà hảo tâm nhắc tới là việc dự án chưa từng được kiểm toán. Chị N.A. cho biết: “Phía dự án cho biết, từ trước đến nay chưa bao giờ có kiểm toán. Dự án có thuê kế toán nhưng ai cũng lắc đầu vì giao dịch quá nhiều…”.

Chị Nh., nhân viên nhân sự tại TP.HCM, cũng từng đóng 1,45 triệu đồng vào ngày 31/7 để hỗ trợ một em nhỏ tại Kon Tum (cũ), nay thuộc Quảng Ngãi. Sau khi nhận mã và hình ảnh, chị bất ngờ khi dự án liên hệ vào tháng 11 và đề nghị đóng tiếp tiền cho năm học 2025–2026.

“Tháng 7, tôi chuyển 1,45 triệu đồng cho 1 năm… Vì sao vừa chuyển tiền mà chỉ sau 3 tháng họ đã yêu cầu tôi đóng tiếp?”, chị đặt câu hỏi.

du-an-nuoi-em2-rs
Số tiền của chị Nh. chuyển vào tài khoản của ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án "Nuôi em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không đồng ý với yêu cầu trên, chị từ chối đóng tiếp. Đến ngày 23/11, nhân viên dự án thông báo thu hồi mã. Cho rằng cách giải quyết chưa minh bạch, chị đăng tải sự việc lên mạng để yêu cầu làm rõ. “Nếu đã đóng tiền cho cả 1 năm… vì sao tôi phải đóng đủ 1 năm”, chị thắc mắc.

Trước đó, chị Yến (Hà Nội) đã ủng hộ dự án từ năm 2021 và duy trì chuyển tiền suốt bốn năm. Mỗi năm, chị gửi 7–8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân mang tên “Hoàng Hoa Trung”, tin tưởng rằng nhân viên dự án sẽ thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, những phản ánh liên quan đến trùng mã và chậm cập nhật thông tin khiến chị quyết định dừng hỗ trợ năm 2024.

du-an-nuoi-em3-rs
Chị Yến thắc mắc nhưng không nhận được giải đáp (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chị, những câu hỏi của nhà hảo tâm nhiều lần không được giải thích thỏa đáng, gây mất niềm tin. “Tôi mong mọi việc sớm rõ ràng để mọi người vẫn còn niềm tin vào các hoạt động thiện nguyện”, chị nói.

Dự án “Nuôi em” được thành lập năm 2014, hướng tới cung cấp bữa trưa đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng cao. Người sáng lập dự án là ông Hoàng Hoa Trung. Sau loạt phản ánh, cộng đồng mạnh thường quân mong muốn dự án sớm công bố thông tin, làm rõ quy trình vận hành và giải quyết các sai lệch để tiếp tục củng cố niềm tin công chúng.