Đời sống

Cô dâu chú rể bàng hoàng kể lại khoảnh khắc sinh tử trong vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc

Chuyến xe đưa gia đình đi đám cưới bỗng hóa thành thảm kịch trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khiến 4 người tử vong và 7 người bị thương. Cô dâu và chú rể vừa làm lễ cưới thuật lại giây phút kinh hoàng trước cảnh tượng người thân nằm bất động.

Theo báo Người Đưa tin, rạng sáng 9/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km71+200 trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Chiếc xe khách 16 chỗ chở gia đình đi dự đám cưới bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe đầu kéo, gây ra thảm kịch khiến 4 người tử vong và 7 người bị thương.

Toàn bộ nạn nhân tử vong và bị thương đều là những người thân trong cùng một gia đình, đang trên đường trở về Ninh Bình sau khi dự lễ cưới tại tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ 10 phút sáng, lúc hầu hết hành khách đều đang say ngủ.

7-nguoi-thuong-vong-dam-cuoi
Cô dâu Vũ Thị Đông và chú rể Hoàng Văn Trung đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh NĐT

Anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, Ninh Bình) thuật lại giây phút bàng hoàng: “Tiếng va mạnh làm tôi bật dậy. Kính xe vỡ, mọi người kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May là hai bố con chỉ bị xây xát”. Con gái anh Ninh sau đó cũng đã được xuất viện sau khi kiểm tra.

Nạn nhân Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, bác của chú rể, trú Ninh Bình) ngồi ở hàng ghế cuối, bị thương tích nặng với chấn thương lách và gãy xương sườn số 6. Ông bàng hoàng nhớ lại: “Tôi vừa choàng tỉnh thì đã thấy cửa kính vỡ tung, nhiều người nằm bất động”.

Dù bị thương, ông Hạnh vẫn cố gắng thoát ra ngoài qua phần kính vỡ. “Nhìn lại trong xe, tôi thấy nhiều người không còn phản ứng, trong đó có vợ mình. Khoảnh khắc đó thật sự khủng hoảng", ông nghẹn lại. Vợ ông là một trong số các nạn nhân thiệt mạng.

nguoi-nha-ke-lai-tai-nan
Ông Nguyễn Văn Hạnh kể lại sự việc. Ảnh NĐT

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi) cùng chồng là Hoàng Văn Trung (23 tuổi) cũng bị thương nhẹ. Cả hai vừa tổ chức hôn lễ tại xã Tà Năng (Lâm Đồng) hai ngày trước. Cô Đông kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trên xe: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm rồi xe tối sầm lại. Mọi người trên xe la hét trong cảnh hỗn loạn".

Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi) điều khiển, tông vào phía sau xe đầu kéo 15C-360.xx kéo theo rơ-moóc do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) lái.

xe-khach-gap-nan
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh NĐT

Cú tông khủng khiếp khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 phụ nữ tử vong tại bệnh viện. Bốn nạn nhân tử vong gồm: Trần Thị Vinh (SN 1974), Lê Thị Đông (SN 1988), Hoàng Thị Vóc (SN 1949) và Vương Văn Tỉnh (SN 1988), tất cả đều trú tại Ninh Bình.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho 7 nạn nhân bị thương, bao gồm tài xế Phạm Văn Kiều, chú rể Hoàng Văn Trung, cô dâu Vũ Thị Đông cùng các thành viên khác trong gia đình. Nhiều người trong nhóm này đang được theo dõi với đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt và tổn thương nội tạng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này.