Bé gái bị vùi ở vườn cao su Gia Lai sắp có gia đình mới, cái tên mang thông điệp đặc biệt
Bé gái sơ sinh từng bị vùi dưới đất ở vườn cao su Gia Lai đã được làm giấy khai sinh, sức khỏe ổn định và đang chờ hoàn tất thủ tục để về với một gia đình hiếm muộn.
Theo báo Dân trí, ngày 19/12, lãnh đạo UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị đã hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su. Do không có người thân đến nhận sau thời gian thông báo, chính quyền đã tiến hành các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.
Đáng chú ý, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trong lần tới thăm đã đề xuất tên gọi cho bé. Ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ thông tin, địa phương thống nhất đặt tên cháu là Nguyễn Thiện An. Tên gọi này được lựa chọn vì mang ý nghĩa nhân văn và sự tốt lành.
Hiện tại, một gia đình hiếm muộn tại địa phương đã nộp đơn xin nhận bé Thiện An làm con nuôi. Theo ông Đạo, gia đình này đã chủ động có mặt tại bệnh viện để chăm sóc bé ngay từ những ngày đầu. Chính quyền đang thẩm định hồ sơ để đảm bảo tương lai tốt nhất cho trẻ.
Nói về quá trình xét duyệt, ông Đạo cho hay: “Khi nắm được thông tin bé gái bị vùi lấp, gia đình này đã lên bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc nhiều ngày nay. Chúng tôi thấy thủ tục, điều kiện kinh tế của gia đình này đều đảm bảo. Tuy nhiên, địa phương sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình rồi mới quyết định việc cho nhận con nuôi”.
Về tình hình sức khỏe, Bệnh viện Nhi Gia Lai ghi nhận những chuyển biến rất tích cực. Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh cho biết, bé Thiện An hiện đã ổn định hô hấp và có thể tự bú bình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị y tế.
Trong vài ngày tới, bệnh viện sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để làm thủ tục xuất viện. Việc bàn giao bé cho gia đình nhận nuôi hoặc đơn vị bảo trợ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy định pháp luật hiện hành.
Sự việc trước đó gây rúng động vào đêm 8/12, khi anh R.L.B nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su tại xã Ia Mơ. Tại hiện trường, anh phát hiện một trẻ sơ sinh bị vùi lấp dưới lớp đất, chỉ lộ phần mặt. Nạn nhân sau đó được cứu sống và đưa đi cấp cứu kịp thời.