Xúc động cảnh thầy cô bơi lội giữa dòng nước lũ, tiếp tế lương thực cho gần 500 học sinh
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay của một trường học bỗng đặc biệt hơn mọi năm khi thầy cô phải bơi trong dòng nước sâu để tiếp tế cho gần 500 học sinh, sinh viên nội trú của trường đang tránh lũ.
Báo Dân trí đưa tin, ngày 20/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu hơn 1,5m do trường nằm trong khu vực rốn lũ. Ngoài ra, căng tin ở trường cũng bị ngập nặng và mất điện, gây khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt.
Trước tình hình đó, ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mọi hoạt động chào mừng ngày 20/11 của nhà trường đều được tạm dừng để thực hiện công tác cứu trợ đặc biệt. Ông nhấn mạnh, nhà trường phải ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, sinh viên.
Theo Hiệu trưởng, nhà trường đã huy động cán bộ, trưởng khoa và nhiều thầy cô có sức khỏe tốt, là những người biết bơi để vận chuyển thức ăn, nước uống cho gần 500 học sinh, sinh viên đang trú ẩn tại khu nội trú của trường.
Thầy Tường chia sẻ: “Tối 19/11, khi nước dâng nhanh, các em rất hoang mang. Tôi và thầy hiệu phó đã trực tiếp xuống nước để tiếp tế cho các em”.
Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhà trường đã đảm nhiệm toàn bộ việc ăn ở, vì đa số gia đình các em học sinh đều ở vùng bị ngập lụt. Hiện trường học có 500 học sinh, trong đó có 30 học sinh giỏi cấp quốc gia đang ôn luyện và 14 lưu học sinh Lào.
Sáng 20/11, khi nước rút chậm, tỉnh đã điều động xe quân đội để di chuyển nhóm học sinh giỏi đến nơi khô ráo an toàn.
Ngoài Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng dừng toàn bộ hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung sức lực, hỗ trợ các em học sinh vượt qua khó khăn sau cơn bão số 13.
Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Nhìn hình ảnh 20/11 của những năm trước và 20/11 năm nay mới thật xúc động. Xin được chúc mừng quý thầy cô vượt qua khó khăn đóng góp cho sự nghiệp trồng người”.