Nam diễn viên phim 'Mưa đỏ' bất lực cầu cứu, tiết lộ tình cảnh trớ trêu hiện tại
Mới đây, diễn viên Đình Khang trong phim ‘Mưa đỏ’ bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về tình hình hiện tại của gia đình khiến nhiều người lo lắng.
Diễn viên Đình Khang được nhiều khán giả quan tâm khi đóng vai Tú trong phim “Mưa đỏ”. Trong cuộc trao đổi với PV báo Dân Trí, nam diễn viên tiết lộ, hiện tại anh không thể liên lạc với bố mẹ ở quê.
Nam diễn viên chia sẻ: “Khoảng 2h sáng tôi nhận được tin nhắn của bố báo nước đã vào sâu trong nhà, điện thoại sắp hết pin. Từ lúc đó đến nay, tôi gọi mãi nhưng không được nên rất lo”.
Anh cho biết, gia đình anh sinh sống tại phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ do nước dâng cao bất thường, khiến ngôi nhà của bố mẹ anh bị nước bao vây, chạm gần mái nhà.
Trước đó, gia đình anh đã kê cao tất cả đồ đạc ở tầng 1 và chuẩn bị thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng do mưa lớn không ngừng tăng, nước lũ lại lên cao vào nửa đêm khiến bố mẹ anh không kịp trở tay.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã bày tỏ sự lo lắng và cầu cứu lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ gia đình. Bài viết thu hút sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và khán giả, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và động viên anh.
Anh chia sẻ: “Giờ chỉ còn trông chờ ca nô cứu hộ. Điện bị cúp, điện thoại bố mẹ hết pin, liên lạc bị cắt đứt khiến tôi ở xa càng đứng ngồi không yên”.
Nam diễn viên cho biết, anh đã dự định đặt vé máy bay về quê nhà trong đêm, tuy nhiên đường từ sân bay về nhà cũng bị chia cắt hoàn toàn, tình hình thời tiết lại phức tạp khiến anh không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, anh đã liên hệ với anh trai và hàng xóm xung quanh cập nhật tình hình, nhưng do nước ngập nặng, nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa nên không thể di chuyển.
Chia sẻ với PV, Đình Khang nói: “Tôi lớn lên ở Quy Nhơn (cũ), chứng kiến cảnh lũ lụt nhiều năm nhưng năm nay nước lên rất nhanh, mưa lớn kéo dài. Bố mẹ tôi đều ngoài 50 tuổi, nghĩ tới cảnh họ một mình xoay xở mà tôi không thể về kịp, lòng đau lắm".
Hiện tại, hàng loạt khu vực tại Quy Nhơn (cũ) rơi vào tình trạng ngập sâu, có nơi ngập đến 2m, hàng trăm gia đình phải leo lên mái nhà, gác lửng chờ cứu hộ. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực ứng cứu người dân di dời và sơ tán người mắc kẹt về nơi an toàn.