Giữa thời điểm mưa lũ, sạt lở và giao thông bị chia cắt, một sản phụ ở thành phố Đà Nẵng buộc phải vượt 35km đường rừng trong 5 tiếng để kịp thời chuyển viện và cấp cứu.
Báo Dân trí đưa tin, ngày 20/11, lực lượng biên phòng và quân dân y địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, đưa một sản phụ sinh khó, vượt rừng trong đêm đi cấp cứu.
Theo Trung tá Đinh Công Anh – Đồn trường Đồn Biên phòng La Êê, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã kịp thời đưa sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (18 tuổi, trú thôn Pà Oi, xã La Êê) đang mai thai tuần thứ 36 đến trung tâm y tế sinh nở an toàn.
Trước đó, vào 0h ngày 20/11, chị Vân có dấu hiệu sắp sinh. Bác sĩ Trạm quân dân y xã La Êê xác định đây là ca khó sinh, cần đưa sản phụ ra phòng khám đa khoa Chal Val, cách trạm khoảng 35km để cấp cứu.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện giao thông cũng không thể di chuyển. Do đó, chị và gia đình buộc phải đi vòng bằng đường rừng.
Nhờ sự trợ giúp của các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê, lực lượng của địa phương và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nằng), sau 5 tiếng vượt đường rừng, sản phụ đã được đưa tới Phòng khám đa khoa Chal Val.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sản phụ Vân đã hạ sinh một bé gái vào lúc 8h30 cùng ngày. Em bé sinh ra nặng 3,5kg, sức khỏe cả mẹ và con đều ổn định.