Bất ngờ với món quà tặng cô giáo ngày 20/11, chủ nhân tiết lộ lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng
Hình ảnh một giỏ hoa quả tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lan truyền trên mạng xã hội đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Theo báo Người Đưa tin, một giỏ hoa quả với những trái xoài được bọc cẩn thận trong một lẵng màu xanh đang gây chú ý cộng đồng mạng. Điều khiến giỏ quà này độc lạ là những lớp rám nắng trên trái xoài.
Dưới bài viết đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì giỏ quà không giống những loại được mua tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu, xịn xò thường thấy. Họ cho rằng, nếu đem tặng thầy cô những món quà này thì thiếu tinh tế.
Một cư dân mạng bày tỏ: “Tặng thầy cô thì mình nên chú trọng hình thức một chút, vừa thể hiện tấm lòng, vừa tôn trọng thầy cô. Chỉ cần thay bằng những quả xoài có lớp vỏ tươi sáng, mịn màng là ổn”.
Bên cạnh đó, có những ý kiến lại đánh giá cao món quà này, họ cho rằng, đây có lẽ là món quà của quê nhà trồng được, sau đó mang đến tiệm nhờ gói vào giỏ cho lịch sự.
“Xoài này là xoài tứ quý rám, giòn, chua rôn rốt chấm với muối tôm thì hơi bị cuốn, đảm bảo cô thích”, “Nếu mình là giáo viên thì mình rất thích món quà này, nhẹ nhàng, vui vẻ”.
Cũng có người cho rằng, mọi người không nên quá nặng nề và áp lực trong việc tặng quà thầy cô, quan trọng nhất là tấm lòng và sự chân thành thì món quà nào cũng trở nên ý nghĩa.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, chị H.Q.S.Ngân ở Phú Thọ - người gói giỏ quà trên cho biết, chị được phụ huynh yêu cầu gói những quả xoài này vào giỏ để cho con mang lên trường tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Theo chia sẻ của vị phụ huynh, cô giáo của con thích ăn xoài nên phụ huynh đã mua xoài để tặng cô. Điều này khiến Ngân cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi tấm lòng chân thành, giản dị của học sinh phụ huynh.
Có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta có vô vàn những món quà khác nhau để tặng thầy cô. Nhưng nhiều người tin rằng, thứ khiến thầy cô rung động và hạnh phúc nhất trong sự nghiệp trồng người là sự chân thành, giản dị và tình cảm quý mến từ học sinh, phụ huynh.