Hội tóc bạc 'chất lừ' giữa Hà Nội: U60 vẫn sang, đẹp, khiến giới trẻ phải trầm trồ
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người có độ tuổi từ U50 - U70 tự hào khoe 'thành quả lấp lánh' là những mái tóc bạc của mình. Điều đáng quan tâm, dù tóc đã bạc trắng nhưng có 'chị đẹp' U60 vẫn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa với vẻ đẹp tự nhiên này.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hội tóc bạc lấp lánh gặp mặt do cô Thoa Nguyễn, chủ kênh Tiktok (@thoanguyen09_09) có hơn 5.000 lượt theo dõi đăng tải. Đoạn video dài khoảng hơn 2p nhưng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thích thú.
Trong đoạn video viral, cô Thoa Nguyễn lần lượt để các chị em giới thiệu về hành trình tóc bạc của mình. Có người mới bắt đầu được 6 tháng, có người đã kiên trì nuôi tóc bạc suốt 3 năm, mỗi mái tóc là một câu chuyện. Thậm chí, cô Thu Đinh - thành viên Hội Lấp Lánh còn từ Quy Nhơn bay ra Hà Nội chỉ để trực tiếp gặp gỡ nhưng "đồng bạc" của mình. Giữa phần lớn chị em đều trung thành với kiểu tóc tém, ở độ tuổi ngoài 50 cô nổi bật với mái tóc dài, đều màu và bồng bềnh. Ngoài ra phong cách ăn mặc cá tính của cô còn để lại ấn tượng mạnh với người xem về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sang trọng và khí chất.
Hòa trong không khí đó, ở phần bình luận, nhiều netizen đủ mọi độ tuổi từ U50, U60, U70, thậm chí cả U30 cũng tự hào khoe "thành quả lấp lánh" của mình. Có người còn thích thú xin được gia nhập hội để cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi tóc bạc.
Hiện nay, cộng đồng "Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh Hội" mà cô Thoa Nguyễn tích cực xây dựng hiện đã có hơn 77.000 thành viên. Nơi đây các chị em cùng nhau chia sẻ hình ảnh, cách chăm tóc bạc và cả những khoảnh khắc đời thường: đi cà phê, du lịch, chụp ảnh, dạo phố.
Mỗi buổi gặp mặt của Hội Lấp Lánh thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ chị em trong cộng đồng. Trong các hình ảnh mới ở buổi gặp gỡ lần thứ 3 của hội vào tháng 10 vừa qua, cô Thoa Nguyễn và hơn 10 người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã tụ họp.
Thay vì coi tóc bạc là dấu hiệu của tuổi tác, cô Thoa Nguyễn và những người phụ nữ trong hội xem đó là món trang sức tự nhiên. Cô Thoa chia sẻ, do tóc bạc sớm, từ khi mới đôi mươi. Dù đã nhuộm nhiều, nhưng do tóc yếu, khô và gãy rụng nên chị quyết định dừng lại và bắt đầu hành trình nuôi dưỡng mái tóc bạc tự nhiên của mình.
Chia sẻ về hành trình nuôi dưỡng mái tóc bạc cùng Hội Lấp Lánh, cô Thoa cho biết, cô còn đang ấp ủ xuất bản cuốn sách có tên Tóc Bạc Lấp Lánh, ghi lại hành trình lan tỏa thông điệp để, giúp chị em phụ nữ tự tin, tỏa sáng hơn.