Sau khi nhận án phạt nặng từ VFF vì hành vi chưa đúng mực trong trận đấu giữa CLB CAHN và Becamex TP.HCM thì trợ lý HLV Luis Viegas của CLB CAHN chính thức xin nghỉ việc.
Trợ lý HLV Luis Viegas đã chính thức nói lời tạm biệt với CLB Công An Hà Nội sau khi bị Ban kỷ luật VFF xử phạt vì những hành vi gây tranh cãi trong trận thắng Becamex TP.HCM ở vòng 2 V.League. Vị HLV người Bồ Đào Nha bị cho là đã có những phản ứng không phù hợp, dẫn đến án phạt hành chính và đình chỉ công tác.
Trả lời phỏng vấn sau án phạt, ông Viegas thẳng thắn: "Tôi xin nghỉ vì cảm thấy mình không được tôn trọng bởi những người làm bóng đá ở Việt Nam. Tôi chỉ tập trung vào công việc chuyên môn. Nếu muốn biết tôi chuyên nghiệp thế nào, hãy hỏi các cầu thủ."

Sự việc bắt đầu từ phút 38 của trận đấu, khi trọng tài Lê Vũ Linh buộc phải tạm dừng trận đấu để chấn chỉnh phản ứng từ khu kỹ thuật đội khách. Ông Viegas bị cáo buộc có lời lẽ không đúng mực với tổ trọng tài và sau đó rời khỏi khu vực thi đấu, được cho là để tránh bị xử lý.
HLV trưởng Mano Polking cùng các trợ lý đã cố gắng gọi ông Viegas quay lại sân nhưng không thành công. Cuối cùng, ông Polking buộc phải nhận thẻ vàng thay cho trợ lý của mình. Trước đó, ông Viegas đã bị phạt thẻ vàng ở phút 33 vì phản ứng với quyết định của trọng tài.
"Tôi có văng tục, nhưng đó chỉ là phản ứng cá nhân với thẻ vàng. Tôi không xúc phạm trọng tài. Tôi không trốn tránh, mà chỉ đi tìm iPad để ghi lại bằng chứng. Tôi thừa nhận từng phản ứng thái quá, nhưng lần này tôi không làm gì sai", ông Viegas nói thêm.

Sau khi xem xét, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt ông Viegas 5 triệu đồng và đình chỉ công tác hai trận. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Viegas có hành vi gây tranh cãi. Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia tại sân Thiên Trường, ông cũng từng rời khỏi khu kỹ thuật sau khi phản ứng với trọng tài.
Nếu quyết định từ chức được giữ nguyên, Luis Viegas sẽ khép lại hành trình 11 năm đồng hành cùng HLV Mano Polking – một mối quan hệ bắt đầu từ năm 2014 và trải qua nhiều đội bóng như Bangkok United, CLB TP.HCM và ĐT Thái Lan.