Đời sống

Rợn người khi xem lại camera, phát hiện ra đồng nghiệp bỏ thuốc khiến bản thân uống nước bị đau bụng

Rợn người khi xem lại camera, phát hiện ra đồng nghiệp bỏ thuốc khiến bản thân uống nước bị đau bụng

Cô Trương 38 tuổi và hiện nay đang làm việc tại một nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí tại Bá Châu, Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc. Thời gian gần đây không hiểu vì lý do gì mà cô thường xuyên bị đau bụng và nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, không ăn uống được gì.

Vài ngày trước, một người thân thiết với chủ xưởng đã chia sẻ một đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh nhắc nhở chuyện bảo mật, an toàn. Thế nhưng điều mà mọi người không ngờ nhất đó lại chính việc cô Trương phát hiện ra đồng nghiệp họ Triệu đã bỏ một thứ chất lỏng lạ vào cốc nước của mình.

a-55-1687430036.PNG
 

Đoạn video ngắn ghi lại cô Triệu đeo khẩu trang và gang tay, tiến tới gần cốc nước của cô Trương và bỏ một ít chất lỏng vào cốc. Sau đó người này mang cốc nước về vị trí ban đầu sau đó rời đi, trong khoảng thời gian này không có nhân viên nào có mặt tại đó và mọi hành động của cô Triệu trông rất đáng nghi.

Quá bất ngờ trước hành động này, cô Trương đã báo với cảnh sát và nghi ngờ cô Triệu đã đầu độc mình. Theo yêu cầu phía cảnh sát, cô Trương đến bệnh viện kiểm tra và người này được xác định bị sung huyết dạ dày, hang vị, xói mòn dạ dày, gan tổn thương ăn mòn.

Sau đó cô Trương gửi chỗ nước chưa uống hết đến cơ quan kiểm tra. Kết quả cho thấy trong nước có nitrite, vụ việc nhanh chóng bị phanh phui. Gia đình cô Triệu đã thương lượng với Trương để giải quyết nhưng hai bên không gặp được tiếng nói chung. Cô Triệu thậm chí phủ nhận toàn bộ mọi chuyện và cho rằng mình chỉ ngửi nước chứ không làm gì.

Về sự mâu thuẫn với nhau, chồng cô Trương cho biết trước đây vợ anh từng làm việc với cô Triệu. Do làm việc nhanh nhanh và hiệu quả hơn nên cô được hưởng mức lương cao hơn. Sau đó cả 2 xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng.

 

Sự thật vụ việc vua Quang Trung bị vua Gia Long quật mộ 3 đời, mối thù ‘sấm truyền’ gây rùng mình

Sử sách ghi chép lại rằng trong những ngày trước khi lâm chung, Vua Quang Trung luôn bị ám ảnh bởi sự phục thù của Nguyễn Ánh (vua Gia Long), mối thù nhiều đời gây ám ảnh.