Đời sống

Báo cảnh sát để dọa bố, cậu bé không ngờ bố bị bắt thật vì giấu súng trong nhà

Báo cảnh sát để dọa bố, cậu bé không ngờ bố bị bắt thật vì giấu súng trong nhà

Câu chuyện dở khóc dở cười của một cậu bé tại Trung Quốc khi hồn nhiên báo công an bắt bố ruột của mình chỉ vì sợ bị đánh đòn.

Cậu bé trong câu chuyện tên Tiểu Dương 11 tuổi và đang học lớp 4 tại một trường tiểu học tại Vụ Xuyên, thành phố Tuân Nghĩa tỉnh Quý Châu Trung Quốc. Do chán học hành và không muốn đến trường, lười biếng nên bản tính của Tiểu Dương rất khó chịu khi bị bố mẹ bắt học bài. Mẹ cậu không thể nói cậu nên đã gọi điện cho anh Dương - chồng chị và cũng là bố của cậu bé để phản ánh.

Đang đi làm ăn xa, nghe tin con trai không chịu học hành và cãi lời mẹ khiến anh Dương vô cùng tức giận. Anh có gọi điện khuyên bảo con trai nhưng không được nên đã tức giận, có những lời lẽ nặng nề, sau đó anh quyết định đi từ chỗ làm về để dạy dỗ con trai.

Tiểu Dương sau khi cãi lời bố đã thấy sợ hãi khi nghĩ bố về nhà sẽ đánh đòn. Cậu bé đã nghĩ tới những lời nói của cảnh sát trong khóa học nâng cao nhận thức về pháp luật ở trường rằng công dân không được phép tàng trữ súng, trong khi bố của cậu lại có một khẩu súng tự chế cất trong nhà.

Ngay lập tức Tiểu Dương đã điện thoại báo cảnh sát rằng bố cậu tàng trữ súng tại nhà. Theo điều tra anh Dương có khẩu súng tự chế để đi săn, khi làm xa không mang theo và chỉ cất trên gác nhà, do ít hiểu biết về pháp luật nên không để ý, không chủ động giao súng cho cơ quan công an.

Có thể thấy sự quá vô tư của Tiểu Dương khi thẳng thắn tố cáo bố ruột của mình, chỉ vì lười học ngang bướng mà dám cãi lại lời bố mẹ. Thế nhưng không thể phủ nhận hành vi báo công an về việc bố mình tàng trữ súng, tình huống xảy ra khiến cho cộng đồng mạng không biết nên khen hay chê?