Đời sống

Nam thanh túng quẫn hóa liều cào vé số hết 90 triệu đồng, cái kết khiến ai cũng bất ngờ

Nam thanh túng quẫn hóa liều cào vé số hết 90 triệu đồng, cái kết khiến ai cũng bất ngờ

Gần Tết, ai cũng mong muốn trở về nhà với những món quà và một khoản tiền vất vả cả năm kiếm được, thế nhưng không phải ai cũng dư giả sau một năm đầy biến cố.

Một chàng trai Trung Quốc vừa khiến cả địa phương hoang mang khi thực hiện một ‘thử thách’ có 1-0-2. Theo đó anh chàng muốn thực hiện hóa ước mơ trở thành nam triệu phú trong những ngày cuối năm, mang một khối tài sản lớn về nhà để khiến gia đình và bố mẹ nở mày nở mặt. Chàng trai họ Lý ở quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, Trung Quốc đã đặt cược toàn bộ vận may của đời mình bằng cách chơi xổ số cào.

Lý đang điên cuồng cào vé xổ số.

Đêm đầu tiên Lý đã điên cuồng chơi vé cào tại một cửa hàng xô số gần nhà, mọi người tưởng rằng anh nhiều tiền cho đến khi phải thanh toán, nam thanh niên hồn nhiên nói rằng anh đang cho vay tiền, chỉ ngày mai con nợ sẽ trả tiền cho anh và sẽ thanh toán khoản tiền cào xổ số hôm nay. Để có được lòng tin của chủ cửa hàng, Lý lấy thẻ căn cước và thẻ ngân hàng, điện thoại di động ra cầm cố. Thấy nam thanh niên tự tin, cầm cố đồ nên chủ cửa hàng cũng tin tưởng và cho anh ta cào ‘nợ’.

Ảnh minh họa

Ngày hôm sau Lý lại sử dụng thủ đoạn cũ và đến một cửa hàng xổ số khác nhằm thực hiện hành vi của mình. Thế nhưng đen đủi cho anh ta, khi đang cào được nửa số vé trong tiệm thì anh lại gặp chủ nợ của đời mình là chủ cửa hàng xổ số hôm qua. Ngay khi nhìn thấy Lý, ông đã lập tức tiến tới yêu cầu nam thanh niên thanh toán toàn bộ số tiền nợ hôm qua.

Ảnh minh họa

Bị tra hỏi gắt gao, cuối cùng Lý thừa nhận bản thân không có tiền để trả nợ, những lời nói hôm qua hoàn toàn là nói dối. Do năm mới đến và không có tiền nên anh ta đành liều đi cào vé số mong muốn may mắn mỉm cười với bản thân một lần, chỉ cần trúng giải anh sẽ đổi đời.

Nghe vậy hai chủ cửa  hàng mới ngã ngửa vì bản thân bị lừa, lập tức họ báo công an và làm việc với nam thanh niên. Điều tra sơ bộ của cảnh sát Thượng Hải cho thấy, Lý đã cào hết 26.000 nhân dân tệ (89,3 triệu đồng) tiền vé số nhưng không trả được xu nào. Khi bị thẩm vấn, Lý khai thêm rằng năm qua, anh đã thua lỗ hết sạch vốn liếng, hiện tại trên người không còn một đồng, không nhà, không xe.