Đời sống

Danh tính người phụ nữ 2 lần được gặp Bác Hồ, dành tặng cho ‘món quà’ đặc biệt không ai có

Danh tính người phụ nữ 2 lần được gặp Bác Hồ, dành tặng cho ‘món quà’ đặc biệt không ai có

Bà Nguyễn Thị Nga đã may mắn được gặp Bác Hồ, từ đó khích lệ bản thân tham gia các hoạt động phong trào xây dựng đất nước.

Bà Nguyễn Thị Nga cảm thấy may mắn khi có 2 lần vinh dự được gặp mặt Bác Hồ, từ đó bà cũng đã tiếp thu được nhiều điều và tư tưởng cách mạng, trở thành một người có ích và đóng góp cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nga sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Bà được học tập trong những môi trường chất lượng và danh giá, ngoài giờ học bà Nga còn thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao và đóng góp khác. Khi trưởng thành bà là đội trưởng của đội bóng chuyền nữ Bộ Kiến trúc.

Bà Nguyễn Thị Nga.

May mắn và vinh dự cho bà khi 2 lần được gặp mặt trực tiếp Bác Hồ, tháng 2/1961 bà cũng những đồng nghiệp khác tham gia vào giải thi đấu bóng chuyền tại Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ nhất. “Hôm ấy nắng rất to. Chúng tôi xếp hàng ra giữa sân từ sớm để chuẩn bị lễ bế mạc, có người còn bị choáng ngất vì thấm mệt sau những ngày thi đấu. Không ai được biết là Bác Hồ sẽ dự chương trình,” bà Nga nhớ lại.

Bà cho biết khi được nửa buổi bế mạc thì Bác Hồ đến, sự xuất hiện của Bác khiến nhiều người xôn xao. Bác Hồ đã đi bắt tay từng người và trao cờ thi đua, hỏi han những người tham gia giải thể thao. Bà Nga khi được bắt tay với Bác cũng không giữ nổi bình tình, khi bác chỉ vừa kịp hỏi nửa câu  ‘Cháu ở…’ thì bà đã nhanh chóng đáp lại ‘Cháu ở cơ quan Trung ương ạ’.

Ảnh chụp bà Nga khi được gặp Bác Hồ.

Thấy cô gái trẻ lém lỉnh, nhanh miệng, Bác bật cười và “tát yêu” một cái làm mọi người xung quanh ngỡ ngàng và “ghen tị” kêu lên: “Sướng quá!”

Bà Nga cho biết tuổi trẻ của bà như vậy là đã quá mãn nguyện, được gặp mặt và bắt tay trực tiếp với Bác Hồ. Dù vậy nhưng đó không phải là lần đầu tiên bà Nga được gặp bác, trước đó khi còn học tập tại Trường nữ sinh Trưng Vương, bà cũng đã từng được gặp Bác, khi ấy Người về thăm trường và các em học sinh, giáo viên cán bộ.

Bà Nga cảm thấy may mắn khi được gặp Bác Hồ 2 lần trong đời.

Có điều kiện học tập rất tốt, thế nhưng bà Nga đã nộp đơn xung phong vào chiến trường miền Nam. Vì vậy sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà không tiếp tục con đường học tập của mình mà chờ lên đường vào miền Nam phục vụ kháng chiến. Thế nhưng do nhiều yếu tố mà thời đó bà không được huy động vào miền Nam kháng chiến.

Ở lại miền Bắc, bà Nga tích cực tham gia vào các phong trào và công tác Đoàn. Bà Nga không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động mà còn nằm trong lực lượng sửa sang, mở rộng đường đi giữa Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch…

Bà Nga cảm thấy rất may mắn khi có điều kiện học tập trong môi trường tốt, có cơ hội gặp Bác Hồ và tiếp cận gần với tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Người. Sau khi được gặp Bác, bà Nga cũng đã có được những kỷ niệm đẹp và sự khích lệ mạnh mẽ trong các phong trào tập thể, yêu nước sau này.