Đời sống

Hiền Hồ đăng đàn công khai xin lỗi, thừa nhận về ‘lỗi lầm’ trong quá khứ gây xôn xao

Hiền Hồ đăng đàn công khai xin lỗi, thừa nhận về ‘lỗi lầm’ trong quá khứ gây xôn xao

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hiền Hồ gây bất ngờ khi ẩn ý về những lỗi lầm trong quá khứ.  “Những hành động, suy nghĩ sai lầm, lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm”.  

Hiền Hồ còn nói thêm  “Những sự nuông chiều, chăm sóc đã khiến mình tưởng đó là một tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng, sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá”. 

Nữ ca sĩ mong khán giả sẽ luôn bên cạnh và tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cô cũng biết bản thân mình mắc nhiều sai lầm trên con đường, thế nhưng nữ ca sĩ cũng muốn sửa lỗi và trưởng thành hơn, được những người hâm mộ của mình ôm một cái tình thương ấm áp như một động lực giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Hiền Hồ chia sẻ thêm: “Mình trong tương lai sẽ phạm bao nhiêu sai lầm lớn nhỏ khác nhưng hy vọng mọi người vẫn sẽ ở bên để nhắc nhở, thậm chí la mắng mình khi thấy mình đi lệch khỏi quỹ đạo, cho mình có thể thức tỉnh để trưởng thành và hoàn thiện mình”. 

Thời gian qua, Hiền Hồ từng là cái tên được nhiều người quan tâm khi vướng ồn ào tình ái. Đối mặt với ồn ào, Hiền Hồ lựa chọn các khóa tài khoản mạng xã hội và im lặng thời gian dài, khi lùm xùm lắng xuống cô mới có những chia sẻ đầu tiên và nhận lỗi về bản thân mình. Cô nàng cũng rục rịch trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng không còn rầm rộ như trước đó.

Hiền Hồ từng là nữ ca sĩ được nhiều người yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào và đặc trưng. Cô sở hữu nhiều bản hit đình đám được giới trẻ ưa chuộng, thế nhưng âm nhạc của cô nàng cũng không mấy tỏa sáng khi liên tục bị tố đạo nhái nhạc nước ngoài.

 

Linh đan của Thái Thượng Lão Quân giúp trường sinh nhưng không yêu quái nào dám trộm, lý do quá bất ngờ

Linh đan là thứ thuốc tiên giúp trường sinh nhưng tuyệt nhiên không có con yêu quái nào dám bén mảng đến ăn trộm. Vì sao?