Cảnh sát tỉnh Suphan Buri, Thái Lan đang điều tra vụ án khiến ba người tử vong trong một căn nhà tại huyện Samchuk. Trong số các nạn nhân có một bé trai 6 tuổi, một phụ nữ 45 tuổi và một người đàn ông 42 tuổi.
Khoảng 19h30 ngày 27/9/2026, Đồn cảnh sát Samchuk tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ba người bất động bên trong một căn nhà tại Moo 3, phường Nong Phak Nak, huyện Samchuk, tỉnh Suphan Buri.
Ngay sau đó, cảnh sát phối hợp với lực lượng pháp y, điều tra viên và nhân viên cứu hộ thuộc Tổ chức Samokhan Suphan Buri đến hiện trường. Thống đốc tỉnh Suphan Buri Natthapong Sanguanjit cũng có mặt để theo dõi quá trình xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ thảm án.
Căn nhà xảy ra sự việc là công trình bê tông một tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, ba thi thể được phát hiện ở các vị trí khác nhau trong nhà.
Một nạn nhân là bé trai 6 tuổi. Người phụ nữ 45 tuổi, được xác định là mẹ của bé, được tìm thấy trong phòng tắm. Nạn nhân còn lại là một người đàn ông 42 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cả hai người lớn có dấu hiệu bị trúng đạn ở vùng đầu.
Riêng thương tích của bé trai 6 tuổi vẫn cần được làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng chưa xác định được vết thương do đạn trên cơ thể nạn nhân. Cả ba thi thể sau đó được đưa đi khám nghiệm nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong và các thương tích liên quan.

Căn nhà nơi phát hiện 3 thi thể.
Một người cháu gái của các nạn nhân cho biết nhà cô nằm phía sau căn nhà xảy ra vụ việc. Trước đó, cô nghe thấy khoảng 3-4 tiếng động mạnh nhưng cho rằng có người đang dùng búa đập vào gỗ nên không chú ý.
Sau đó, người phụ nữ ra ngoài làm công việc thường ngày. Khi quay trở lại, nhận thấy đàn bò không có thức ăn, cô cho bò ăn rồi nhờ con gái vào nhà kiểm tra xem có người ở bên trong hay không. Khi vào nhà, con gái cô phát hiện ba người đã tử vong và lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Vụ việc càng trở nên khó hiểu khi vợ của người đàn ông 42 tuổi cho biết bà không rõ vì sao chồng mình lại có mặt tại căn nhà trên vào thời điểm xảy ra án mạng. Theo lời người phụ nữ, trước đây chồng bà từng có những lần rời khỏi nhà và mất liên lạc trong khoảng 3-4 ngày. Đến khi nhận được tin báo về vụ việc, bà vội vàng đến hiện trường nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân khiến chồng mình xuất hiện tại đây.
Sau khi phong tỏa hiện trường, cảnh sát tiến hành thu thập dấu vết, lấy lời khai của những người có liên quan và người thân các nạn nhân.
Cơ quan điều tra đồng thời chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong, đặc biệt là thương tích của bé trai 6 tuổi.
Nhà chức trách đang khẩn trương truy tìm các manh mối liên quan, đồng thời xem xét nhiều khả năng về nguyên nhân vụ việc. Trong đó, mâu thuẫn cá nhân được đặt trong diện cần xác minh để làm rõ có phải là nguyên nhân dẫn đến án mạng hay không.
Hiện cảnh sát Suphan Buri tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định diễn biến vụ việc, người liên quan và động cơ gây án.