Người đàn ông kể lại 79 ngày kinh hoàng ở khu vực lừa đảo 'việc nhẹ lương cao’: Đêm nào cũng ám ảnh
Sau khi thoát khỏi 'động lừa đảo', Liu Xiuhong, 38 tuổi vẫn không thể quên về những ngày tháng sống trong sợ hãi và không biết ngày mai sẽ ra sao.
Ngày 16/9, trong một quán cà phê ở Thành Đô, Trung Quốc, Liu Xiuhong, 38 tuổi, xắn tay áo, để lộ những vết sẹo cũ mới chằng chịt trên cơ thể. Với anh, mỗi vết thương dường như gắn với một ký ức không muốn nhớ lại, về những ngày tháng sống trong sợ hãi và không biết ngày mai sẽ ra sao. “Tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa”, Liu Xiuhong nói với phóng viên báo Sao Đỏ.
Những vết thương trên cơ thể có thể dần lành lại, nhưng những ám ảnh sau biến cố mà anh trải qua có lẽ cần nhiều thời gian hơn để nguôi ngoai.

Những vết thương trên cơ thể Liu Xiuhong vẫn chưa lành lại.
79 ngày mất liên lạc
Ngày 9/6, Liu Xiuhong rời Quảng Châu, bay đến Bangkok với mục đích “thu tiền công việc”. Sau chuyến đi, anh mất liên lạc với gia đình. Những ngày tiếp theo, người thân không biết anh đang ở đâu, gặp chuyện gì và liệu có còn an toàn hay không.
Từ thời điểm đó cho đến ngày được giải cứu, cuộc sống của người đàn ông 38 tuổi bị bao phủ bởi những bất an. Theo lời kể, anh đã trải qua tổng cộng 79 ngày trong tình cảnh mà bản thân gọi là một “cơn ác mộng”.
Trong khi Liu Xiuhong bị mắc kẹt tại một khu công nghiệp ở khu vực biên giới Myanmar, gia đình anh cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm và giải cứu đầy gian nan.
Ngày 14/6, chị gái anh một mình bay sang Bangkok. Từ đây, cô phải liên tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, trong đó có cảnh sát Thái Lan, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, lực lượng cảnh sát biên phòng và quân đội khu vực biên giới. Một bên là người em bị giữ trong khu công nghiệp, không thể tự mình trở về. Một bên là người chị liên tục di chuyển, tìm mọi đầu mối có thể để đưa em trai về nhà.
Cuộc giải cứu kéo dài qua nhiều lực lượng
Theo nội dung được thuật lại, quá trình tìm kiếm Liu Xiuhong có sự tham gia của nhiều lực lượng và kéo dài trong nhiều tuần. Gia đình tìm đến các cơ quan chức năng Thái Lan, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Thông tin về trường hợp của anh cũng được truyền thông liên tục cập nhật, góp phần thu hút sự chú ý đối với vụ việc.
Cuối cùng, sau sự phối hợp của lực lượng chức năng Trung Quốc và Thái Lan cùng nhiều đơn vị liên quan, Liu Xiuhong được giải cứu vào ngày 26/8.
Sau khi thoát khỏi nơi anh bị mắc kẹt, hành trình trở về nhà vẫn chưa kết thúc ngay lập tức. Đến ngày 4/9, anh mới an toàn trở về Trung Quốc.
Tính từ lúc rời Quảng Châu đến khi được giải cứu, Liu Xiuhong đã trải qua một quãng thời gian dài trong tình trạng mất liên lạc với gia đình và đối mặt với những nguy hiểm mà anh cho rằng sẽ không bao giờ muốn trải qua lần nữa. “Tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa”. Trở về Trung Quốc, Liu Xiuhong vẫn chưa thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
.jpg)
Liu Xiuhong và chị gái sau khi trở về.
Ngày 16/9, khi ngồi trò chuyện với phóng viên tại một quán cà phê ở Thành Đô, những vết sẹo trên cơ thể trở thành dấu tích rõ ràng nhất của quãng thời gian anh vừa trải qua.
Những vết thương mới cũ đan xen trên tay và cơ thể. Mỗi vết sẹo là một phần ký ức về những ngày tháng mà Liu Xiuhong nói rằng bản thân luôn sống trong cảm giác sợ hãi.
Sau vài ngày tự điều chỉnh tâm lý và bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật, anh mới quyết định kể lại câu chuyện của mình. Đó không chỉ là câu chuyện về những thương tích thể chất, mà còn là những ám ảnh tinh thần còn kéo dài sau khi người đàn ông này được trở về nhà.
79 ngày đã trôi qua, nhưng với Liu Xiuhong, ký ức về quãng thời gian ấy vẫn chưa thể khép lại. Và câu nói “Tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa” có lẽ cũng chính là cách anh khẳng định mong muốn cắt đứt với nơi đã để lại những ám ảnh sâu sắc nhất trong cuộc đời mình.