Đời sống

Người cha của nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết thất thần nói về ước mơ dang dở của con gái

Hơn 3 ngày kể từ khi con gái bị tài xế xe bồn cố tình cán chết, người cha thất thần kể về ước mơ còn dang dở của nữ sinh 15 tuổi. 

Những ngày sau vụ tai nạn là thời gian đau đớn nhất đối với gia đình của anh  Nguyễn Văn Dư (43 tuổi) cha của nữ sinh Nguyễn Đào H.A., nạn nhân của vụ tai nạn bị tài xế xe bồn cố tình cán chết.

Trong căn nhà nhỏ, di ảnh nữ sinh Nguyễn Đào H.A (15 tuổi) được đặt trang trọng trên chiếc bàn thờ tạm. Những nén hương nghi ngút khói, tiếng khóc của mẹ, của bà, của người thân quặn thắt lòng người.

6b7635f0b7b63de864a7-1758035159776895884211_11zon

Căn nhà cả gia đình anh Dư đang sinh sống. 

Những người đến thắp hương tiễn biết H.A, ai cũng rưng rưng nước mắt vì sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, còn cả 1 tương lai phía trước của em. Ngồi trước di ảnh của con, anh Dư thất thần, nén nỗi đau vào lòng kể lại. Sáng 13/9, trong lúc đang đi làm tại làng Vạn Điểm, cách hiện trường không xa, anh nhận được cuộc điện thoại từ vợ nói có vụ tai nạn, nạn nhân giống con gái H.A. Lập tức, anh bỏ lại đồ đạc chạy ra hiện trường.

Khi đến nơi, những người chứng kiến nói nạn nhân đã được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên. Anh Dư lại tức tốc tìm đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện để dò hỏi thông tin con gái. Tại đây, anh được người thân báo tin sét đánh "chắc cháu không qua khỏi đâu". Sau đó, bác sĩ thông báo H.A đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

915c8a3b087d8223db6c-17580351597571964472341_11zon

Anh Dư, bố của nữ sinh H.A nghẹn ngào chia sẻ. 

Anh Dư tức tốc thuê taxi cùng người thân đến bệnh viện Bạch Mai. Tới nơi, thấy con "vẫn còn thở", các bác sĩ đang ra sức "kích tim" khiến anh thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi ấy của anh bị dập tắt khi bác sĩ thông báo “không thể cứu được cháu” vì "bụng bị thủng, mất máu quá nhiều", anh bị sụp đổ. Chứng kiến cảnh con gái ra đi đau đớn, lòng anh quặn lại rồi gào khóc trong tuyệt vọng.

"Hôm xảy ra tai nạn chưa đến giờ đi học, nhưng lúc đó ở đây mất điện, nhà nóng quá nên có thể cháu đi đến nhà bạn bè ở đâu đấy sớm hơn thường ngày", anh Dư nghẹn ngào nói.

tai-nan-41-5126

Hiện trường vụ tai nạn. 

Anh Dư cho biết, biết hoàn cảnh gia đinh khó khăn, H.A rất ngoan, học giỏi và nghe lời bố mẹ. Tháng 6 vừa rồi, H.A thi đỗ cả hai trường THPT Phú Xuyên A và THPT Tân Dân, cuối cùng chọn Tân Dân. Mới đây, H.A còn xin đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ, nhưng khi sắp bước vào năm học mới, anh Dư khuyên con nghỉ để tập trung học tập.

"Con bảo thích học khối C, muốn sau này làm nghề có kinh tế ổn định để lo cho bố mẹ và em gái. Cháu còn nói sẽ học thật giỏi để không phụ công lao của chúng tôi. Ai ngờ, lời hứa ngày nào giờ mãi mãi dang dở", anh Dư nghẹn lại.

Hiện, anh Dư cùng gia đình đang chờ kết luận của cơ quan chức năng, mong 1 bản án thích đáng để đòi lại công bằng cho cháu.