Đời sống

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh bị tài xế xe bồn kéo lê đến tử vong, xót xa chia sẻ cuối của nạn nhân

Hà Anh – nữ sinh 16 tuổi bị tài xế xe bồn cố tình kéo lê đến tử vong trên đường xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn nỗ lực không ngừng. Vậy mà, giờ đây tất cả đều đã phải dừng lại.

Vụ việc tài xế xe bồn cố ý kéo lê nữ sinh lớp 10 đến tử vong sau khi va chạm đang gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, VTC News đã tìm đến gia đình nạn nhân và tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Gia đình nữ sinh lớp 10 nằm ở thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Những ngày qua, nơi đây chỉ toàn tiếng khóc thương trước sự ra đi của Nguyễn Đào Hà Anh (nữ sinh trong vụ việc).

o-to-tong-chet-nu-sinh-16-tuoi-3

Bố của Hà Anh (anh Tuấn) cho biết, từ ngày con gái ra đi, anh và vợ như ngã quỵ, sống trong đau đớn. Bà Đặng Thị Ngoan (77 tuổi, bà ngoại Hà Anh) cho biết, sáng 13/9, bà nhận được điện thoại của người lạ. Cuộc gọi như tiếng sét đánh ngang tai, khiến người bà choáng váng khi báo tin Hà Anh bị tai nạn.

Bà ngoại kể: “Tôi chết lặng, không tin nổi người gặp nạn chính là cháu gái ngoan hiền của mình. Nó chỉ mới vừa nhập học lớp 10, chưa kịp sống tuổi thiếu nữ”.

o-to-tong-chet-nu-sinh-16-tuoi-2

Hà Anh được miêu tả là cô bé hiếu thảo, luôn đỡ đần gia đình. Sau giờ học em lại trông em nhỏ, giúp bố mẹ việc nhà. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, ngay cả căn nhà còn chưa có tiền quét vôi hay sơn sửa.

Bố Hà Anh là lao động chính trong nhà, thời gian qua công việc bấp bênh. Mẹ em hàng ngày làm nghề khảm trai, thỉnh thoảng mới có đơn đặt hàng. Hà Anh luôn thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ nên sống tiết kiệm, cố gắng học tập.

Bà ngoại chia sẻ: “Tháng 6 vừa rồi, cháu thi đỗ cả hai trường THPT Phú Xuyên A và THPT Tân Dân, cuối cùng chọn Tân Dân – ngôi trường cháu đặt nguyện vọng 1. Niềm vui tràn ngập cả gia đình, ai cũng nghĩ đó sẽ là chặng đường mới tươi sáng”.

Vậy mà ai ngờ, hôm trước cô bé còn khoe với bà sắp được thành thiếu nữ cấp 3 thì hôm sau đã ra đi mãi mãi vì hành vi đê hèn của gã tài xế xe bồn. Chiếc xe đạp em đi hôm đó là món quà mà bố mẹ chắt chiu mãi mới mua được cho em đi học cấp 3. Thậm chí họ còn chưa trả hết nợ tiền mua xe.

o-to-tong-chet-nu-sinh-16-tuoi-1

Ông Nguyễn Văn Tuất (ông trẻ của Hà Anh) cho biết: “Nghe những người có mặt kể lại, sau khi va chạm, tài xế xe bồn đã không dừng lại mà cố tình tiếp tục lái, kéo lê cháu tôi trên đường. Sự tàn nhẫn đó đã cướp đi mạng sống của một đứa trẻ mới 16 tuổi. Gia đình tôi không sao chấp nhận được…

Cháu vừa mới đỗ cấp 3, tương lai còn rộng mở. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã tan nát. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh để linh hồn cháu được yên nghỉ”.

Bạn bè và thầy cô cũng rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Hà Anh., Một người bạn chơi thân với nữ sinh xấu số nức nở chia sẻ: “Chiều hôm trước khi xảy ra chuyện, chị ấy còn cười và chào em trên đường về. Chị Hà Anh luôn thương bố mẹ, ước mơ có công việc để giúp đỡ gia đình. Ước mơ ấy đã bị dập tắt quá tàn nhẫn”.

o-to-tong-chet-nu-sinh-16-tuoi-4

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (50 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 13/9, Long điều khiển xe bồn chở bê tông lưu thông qua gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) thì va chạm với xe máy điện do em Nguyễn Đào Hà Anh (SN 2010) điều khiển. Cú va chạm khiến nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng không qua khỏi.

xe-bon-can-nu-sinh-lop-10-1

Tại cơ quan điều tra, Long khai sau khi gây tai nạn đã cố tình không dừng xe mà kéo lê nạn nhân, với mục đích để em tử vong nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Sau khi gây án, Long bỏ trốn rồi đến tối cùng ngày ra đầu thú. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng không sử dụng rượu bia hay ma túy.

Công an Hà Nội khẳng định hành vi của Long là đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo và có động cơ đê hèn. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.