Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau khẳng định 1 câu chắc nịch sau bản án 7 năm vì tham ô 10 triệu
Cựu hiệu trưởng Trần Văn Tâm mong tòa xem xét lại vụ án để sớm trở về với gia đình và được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.
Ngày 16/8, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thay đổi từ biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh tại ngoại đối với ông Trần Văn Tâm (54 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây). Quyết định này được thực hiện sau khi xem xét đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xét thấy bị can đã nộp khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết áp dụng tạm giam.
Ông Tâm sau đó đã được trở về nhà pử xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. “Tôi rất biết ơn vợ và người thân thời gian qua chịu nhiều vất vả vì tôi. Tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi động viên đến từ đồng nghiệp, học trò”, ông Tâm bày tỏ.
Ông Tâm (áo xanh) được trở về nhà vào chiều ngày 16/8.
Ông Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2024 với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu để làm thiết bị cho trường. Ông Tâm kể lại, năm 2022 khi ông mới về trường, đơn vị thiếu rấy nhiều thiết bị phục vụ dạy học. Với trách nhiệm là người đứng đầu, ông đề xuất mua sắm thiết bị, sau đó mua vật liệu để tiết kiệm chi phí.
Những thiết bị đã làm không có sẵn trên thị trường, nếu làm theo thiết kế thì giá rất cao. Vì vậy, sau khi làm xong các thiết bị được duyệt, ông còn tận dụng vật liệu làm thêm một số sản phẩm khác. Số tiền dôi dư cũng được sử dụng cho các hoạt động của trường.
“Thời điểm đó, tôi không nghĩ hành vi của mình là vi phạm, vì tôi chỉ mong muốn làm lợi cho trường, không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi mới biết việc sử dụng hoá đơn như vậy là sai”, ông nói.
Ông Tâm nói lời ruột gan mong được tòa xem xét lại vụ án.
Nói về bản án của mình, ông Tâm khẳng định không tham ô, không trục lợi nhưng thừa nhận hành vi sử dụng hóa đơn khống là sai nguyên tắc tài chính. Ở phiên toà tới, ông Tâm bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử, cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý, để ông sớm được trở về phụ giúp gia đình.
Ông cũng hy vọng hành vi của mình sẽ được xem xét dưới góc độ vi phạm nguyên tắc tài chính, thay vì bị xử lý hình sự. “Nếu có cơ hội và được địa phương ghi nhận công sức hơn 30 năm gắn bó, tôi mong được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục”, nguyên hiệu trưởng bày tỏ.