Đời sống

Phép màu đến với người đàn ông mất tích trên biển 24h, kiệt sức nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ

1 ngư dân vừa được cứu sống và đưa lên bờ an toàn sau khi mất tích 24h qua ở Đắk Lắk. Tình hình sức khỏe của anh nhận được sự quan tâm lớn. 

Ngày 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

"Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà”, ông Nguyên cho biết.

Capture

Thời điểm ông Thạch được tàu cá phát hiện đang nằm trên 1 tấm nệm mút trôi lênh đênh trên biển. 

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì chiếc thuyền bất ngờ bị hỏng, cả 3 người phải tự bơi giữa biển khơi. Hai ngư dân đi cùng ông Thạch được tàu cá khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch bị mất tích.

Ngày 12/8, người thân đã đăng tải bài viết về việc ông Thạch mất tích lên mạng xã hội và nhờ các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 16h20 ngày 12/8, sau 24h lênh đênh trên biển, ông Thạch được 1 tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt hỗ trợ đưa ông Thạch lên bờ an toàn.

1

Ông Thạch được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn. 

Người nhà ông Thạch cho biết, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã tìm cách sống sót bằng cách bám 1 tấm nệm mút nhỏ. Dù kiệt sức, nhưng ông vẫn cố bám trụ, nằm lên trên, lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi xuống biển. Nhờ vậy, ông Thành đã may mắn sống sót sau 24h lênh đênh.