Giải trí

Con gái danh họa 87 tuổi tiết lộ thông tin chấn động, nghi cha bị vợ kém 50 tuổi thủ tiêu, 'cuỗm' 7000 tỷ

Tính đến nay, danh họa đình đám 87 tuổi đã mất tích 35 tuổi, con gái nghi có điều chẳng lành đã xảy ra với bố mình. Đáng chú ý, người vợ trẻ kém 50 tuổi của ông cũng mất tích kèm số tiền 7.000 tỷ. 

Theo Sohu đưa tin, dân mạng Trung Quốc đang chấn động với thông tin danh họa 87 tuổi Phạm Tăng bị cô vợ trẻ kém 50 tuổi Từ Mạnh lừa. Theo đó, Từ Mạnh bị tố cáo ngoại tình với nhiều người đàn ông, trong đó có cả con trai riêng của Phạm Tăng và cấu kết để bán loạt tranh quý và cổ vật được định giá khoảng 2 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng).

52933518624459124300366314835065-1755403901610946773513-1755409827182-17554098274661486518972

Phạm Tăng và vợ trẻ kém 50 tuổi Từ Mạnh. 

Tối ngày 16/8, con gái của danh họa Phạm Tăng với người vợ thứ 2 – Phạm Hiểu Huệ đã lên tiếng xác nhận sự biến mất bí ẩn của cha, Từ Manh, con trai riêng của Phạm Tăng... Cô cũng tung loạt thông gây sốc có liên quan đến vụ việc khiến dư luận chao đảo.

Phạm Hiểu Huệ cho viết bố của cô là danh họa Phạm Tăng mất tích đến nay đã 35 ngày và không 1 dấu vết. Hiểu Huệ cho biết kể từ khi gia đình đổ vỡ, cô theo mẹ sống và rất ít khi gặp cha. Phạm Hiểu Huệ cho biết lần cuối cùng cô đến thăm cha là tại tiệc mừng thọ tổ chức ngày 5/7. Sau đó, cô đưa các con ra nước ngoài du lịch.

Trong thời gian này, cô nhiều lần gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của cha nhưng lại nhận được tin nhắn hồi âm vô cùng khó hiểu: "Từ Manh nhập viện, Phạm Tăng đang ở bệnh viện chăm sóc". Phạm Hiểu Huệ cảm thấy nội dung tin nhắn rất bất thường bởi cha cô đã 87 tuổi, sức khỏe yếu, đến chăm sóc bản thân mình còn khó, sao có thể túc trực chăm nom vợ trẻ. Tuy nhiên, do tin tưởng Từ Manh nên Phạm Hiểu Huệ không truy hỏi thêm.

i7gahycydcgesknxkbrsvuisdpdbuiyr-1755404523009658255701-1755409833413-175540983382471729248

Danh họa Phạm Tăng đã mất tích được 35 ngày. 

Mãi đến ngày 15/8, được bạn bè gọi và tin tức Phạm Tăng mất tích ầm ĩ MXH, Phạm Hiểu Huệ mới tá hỏa. Cô đặt vé máy bay về nước và đến thẳng dinh thự Bích Thủy Trang của cha thì thấy cổng bị dán lệnh phong tỏa, bên trong nhà trống trơn. Qua tìm hiểu, Phạm Hiểu Huệ biết được cha mình đã bị Từ Manh đưa đi từ ngày 13/7. Đến nay, ông đã mất tích 35 ngày không rõ tung tích. Điện thoại của cô vợ trẻ cũng không thể liên lạc.

Theo Phạm Hiểu Huệ, sức khỏe của cha cô rất yếu, phần lớn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Vì vậy, Phạm Hiểu Huệ lo lắng cha cô sẽ gặp chuyện khi bị Từ Manh đưa đi khắp nơi. "Ai biết tin tức của cha tôi, xin hãy liên hệ. Tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông. Tôi thật sự không biết mấy kẻ ác nhân thất đức, táng tận lương tâm đó đã đưa ông đi đâu" , Phạm Hiểu Huệ cầu cứu.

Theo Phạm Hiểu Huệ, vụ việc cha cô biến mất bí ẩn cùng sự bốc hơi của khối tài sản khủng không hề đơn giản. Tất cả là âm mưu đã được lập ra từ trước của Từ Manh và Phạm Trung Đạt - con ngoài giá thú của Phạm Tăng với Trương Quế Vân.

jqef8cdzgckmnna49tskp4l3pum-zicu-17554043233081022882369-1755409830191-17554098305111253219312

Nghi vấn Từ Mạnh đến với Phạm Tăng là có mục đích từ đầu. 

Ban đầu Từ Mạnh từ bỏ nghề người mẫu và MC truyền hình để đến chăm sóc cho Trương Quế Vân mắc bạo bệnh, sau khi Trương Quế Vân mất, Từ Mạnh đã thế chỗ bà lấy Phạm Tăng. Phạm Tăng bị tai biến, ông phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Mạnh, sau đó cũng trao chìa khóa kho sưu tầm cho Từ Manh quản lý, thậm chí đổi mật mã thành ngày sinh của người vợ trẻ này. Đến tháng 7 năm nay, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tất cả bảo mẫu, đầu bếp, người giúp việc, người chăm sóc Phạm Tăng trong hàng chục năm qua đều bị Từ Manh lần lượt đuổi việc không rõ nguyên nhân.

Một người bảo mẫu cho biết bà đã chứng kiến Từ Manh nhiều lần tắt camera, cùng Phạm Trung Đạt và đồng hương Phạm Mỗ Hoa - người hỗ trợ nữ người mẫu bán tài sản - chuyển tranh thư pháp, đồ cổ sưu tập trong kho cất giữ 50 năm của chồng ra ngoài. 1 nguồn tin khác khẳng định Từ Manh có quan hệ mờ ám với con riêng của chồng. Từ Manh và Phạm Trung Đạt thường xuyên thay nhau giả danh Phạm Tăng nhắn tin WeChat cho bạn bè và những người khác để cho thấy rằng ông vẫn khỏe mạnh, được chăm sóc tốt.

Theo Phạm Hiểu Huệ, các nhân viên trong nhà đều biết chuyện xấu của Từ Manh và con riêng Phạm Tăng, nhưng không ai dám hé miệng vì bị đe dọa thủ tiêu. Số khác thì chấp nhận lấy tiền bịt miệng rồi im lặng rời đi. Phạm Hiểu Huệ chia sẻ rằng tổng giá trị tài sản Từ Manh và 2 đồng phạm cuỗm ở chỗ cha cô phải lên đến 20 tỷ NDT (68 nghìn tỷ đồng). Trong đó, người vợ kém 50 tuổi của cha cô thu lợi bất chính ít nhất 2 tỷ đồng (7.000 tỷ đồng).

Hiện, vụ việc này vẫn đang gây bão MXH xứ Trung. Tung tích danh họa Phạm Tăng vẫn là 1 ẩn số.