Kinh hoàng căn phòng trọ ngập rác, bốc mùi của nữ sinh ở Quảng Ninh, chủ nhà ‘sốc’ tiết lộ sự thật bẽ bàng
Chủ nhà ở Ninh Bình đã vô cùng sốc khi mở cửa căn phòng trọ 10m2 cho nữ sinh ở Quảng Ninh thuê, 20 năm cho thuê phòng trọ chưa bao giờ bà chứng kiến cảnh kinh khủng như vậy.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 căn phòng trọ trở thành ‘núi rác’ khi ngập ngụa các loại rác thải như vỏ hộp cơm, cốc uống nước 1 lần, chai lọ…
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bàng hoàng, không hiểu tại sao 1 người có thể sống trong không gian như vậy.
"Núi rác" bên trong căn phòng trọ của nữ sinh ở Quảng Ninh.
Bà V. (trú tại phường Nam Định, trước đây là TP Nam Định) chủ nhà trọ cho biết, gia đình bà đã cho thuê phòng trọ 20 năm nay và chỉ cho nữ thuê nhưng chưa bao giờ bà gặp trường hợp kinh khủng như thế này.
Bà V. vẫn chưa hết ngỡ ngàng cho biết, người thuê trọ là cô gái tên Q. (SN 2003) quê ở Quảng Ninh. Cô gái này đã thuê trọ tại nhà bà từ năm 2021 với giá thuê là 400.000 đồng/tháng. Bà V. cho biết Q. nói là sinh viên của 1 trường đại học trên địa bàn phường Nam Định, Q. sống khá khép kín, về phòng là đóng cửa, khi ra ngoài Q. ăn mặc khá gọn gàng. Bà V. cũng cho biết thêm, trước đây Q. thường xuyên nấu ăn nhưng từ khoảng đầu năm 2024 thì không còn nấu nữa mà đặt đồ ăn ngoài.
Căn phòng ngập rán, bốc mùi hôi thối, ẩm mốc.
Q. báo với chủ nhà về quê từ tháng 8/2024 nghỉ hè, tháng 9 sẽ quay lại, nhưng từ đó đến nay bà V. không thấy Q. quay lại. Q. đã thanh toán tiền nhà đến gần cuối năm 2024. Bà V. cũng đã nhiều lần nhắn tin nhắc nhở cô gái nếu không ở nữa thì đến dọn phòng, trả phòng để bà sửa chữa. Tuy vậy, từ đó đến nay cô gái nhiều lần hứa hẹn nhưng không đến cũng không thanh toán tiền nhà từ đó đến nay.
“Do Q. không báo trả phòng, sợ bên trong vẫn còn đồ đạc, giấy tờ nên tôi không dám mở cửa vào kiểm tra. Đến nay, sau hơn nửa năm Q. không thanh toán tiền phòng tôi mới mở cửa vào dọn dẹp thì thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi”, bà Q. nói.
Theo bà V., khi cửa phòng vừa được mở ra, rác trong phòng tràn cả ra ngoài. Mùi hôi thối ẩm mốc sặc sụa bốc lên, khiến bà phải lấy khẩu trang bịt kín miệng mũi.
Tủ lạnh trong phòng vẫn cắm điện, mở ra còn đồ ăn bên trong và đã bốc mùi. Không chỉ thế, giường, đệm mốc ố bẩn, lật lên đầy giòi bọ, gián.
“Phòng chỉ rộng khoảng chục mét vuông mà kín đặc rác, phải đến hàng nghìn cốc nước uống một lần, rồi hộp cơm, mì tôm, chăn màn, quần áo... Cảnh tượng này tôi chưa từng thấy bao giờ suốt hơn 20 năm cho thuê trọ”, bà V. rùng mình kể.
Sau đó các con và 2 người hàng xóm phải sang giúp dọn dẹp. Gia đình bà phải dùng 10 bao tải mới có thể đựng được hết rác trong phòng và phải thuê 3 chuyến xích lô để chở rác đi vứt đúng nơi quy định.