Đời sống

Lạnh người thủ đoạn của con gái tử tù, 12 tuổi cầm đầu băng cướp tàn nhẫn nhất Hải Phòng

Lạnh người thủ đoạn của con gái tử tù, 12 tuổi cầm đầu băng cướp tàn nhẫn nhất Hải Phòng

Vào ngày 21/6/2013 đã xảy ra 1 vụ án kinh hoàng tại Lê Chân, Hải Phòng, khiến dư luận không khỏi xôn xao được cơ quan Công an quận Lê Chân – Hải Phòng lập chuyên án là 613G.

Theo đó, nạn nhân là Đoàn Việt Phong (SN 1990, trú tại Lê Lai – Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng)...Phong quen bạn gái Nguyễn Bích Ngọc trên mạng, cả 2 hẹn gặp nhau đi uống nước, Phong đi xe máy hiệu Sirius đến địa điểm hẹn đón bạn gái. Cả 2 uống nước 15 phút sau đó Ngọc bảo Phong lái xe chở cô vào gặp anh trai lấy tiền ở 1 địa chỉ nằm sâu trong ngõ. Tin tưởng bạn gái, Phong chở Ngọc đi theo chỉ dẫn vào ngõ nhỏ trên đường Ngô Tất Tố. Vừa đi được khoảng 100m, thì cả hai gặp hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe máy bên vệ đường. Ngọc xuống xe, gặp và nói chuyện với hai thanh niên này. Sau đó, hai thanh niên tiến lại chỗ Phong, một tên giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ ôm Phong, ấn người nạn nhân xuống để tên còn lại dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng.

capture-1689220911.JPG
 

Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm Ngọc cướp xe máy rồi bỏ chạy. May mắn Phong vẫn còn sức và di chuyển đến nhà hộ dân gần đó và được người dân đưa đi bệnh viện. Theo xác định của bệnh viện, Phong bị đâm 6 vết ở vùng lưng, có vết thương chạm phổi.

Chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an Quận Lê Chân, Hải Phòng đã bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây ra vụ án là Tiến, Ngọc và Hải. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng còn lại của ổ nhóm này. Đây là những đối tượng rất nguy hiểm mà khi nghe đến tuổi của các đối tượng này ai cũng phải rùng mình bởi còn quá trẻ.

2-1689220909.JPG
 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có liên quan đến nhiều vụ việc khác như mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Được biết, Ngọc sinh ra trong 1 gia đình có hoàn cảnh phúc tạp, ly tán, mẹ nghiện ngập nhiều năm, bố là tử tù. Chán ngán với cảnh gia đình, Ngọc bỏ nhà đi bụi và quen biết Tiến, đem lòng yêu. Tiến vốn là thủ lĩnh cầm đầu nhóm cướp, tuy nhiên khi yêu Ngọc, dù ít tuổi nhất nhóm nhưng Ngọc lại được “nể” hơn cả. Tiến và Ngọc cũng thường mua ma túy đá về phòng trọ để cùng “phê”, 1 phần để khẳng định “số má” với đàn em trong nhóm. Đến khi hết tiền, chúng lại nghĩ cách kiếm trác để duy trì cuộc sống bầy đàn.

nhu-a3bec-1689220908.jpg
 

Chúng lập ra 1 tài khoản Nhi xấu gái, các thành viên trong nhóm thay nhau dùng tài khoản này để đi tán tỉnh, lừa các đối tượng là nam, sử dụng các chiêu thức tinh vi để lừa “con mồi” sập bẫy.

 

Danh tính tử tù 'tốn cơm trại' nhất đất cảng Hải Phòng: Biệt giam 13 năm, 6 lần viết đơn 'xin chết'

6 lần viết đơn mong được thi hành án sớm, tử tù mệnh danh “tốn cơm trại” nhất mong mỏi đến ngày thi hành ấn tử!