Đời sống

Kinh dị chuyện ‘người chết đầu thai’ gây náo loạn ở Hòa Bình, bố mẹ, dân làng không thể tin nổi

Kinh dị chuyện ‘người chết đầu thai’ gây náo loạn ở Hòa Bình, bố mẹ, dân làng không thể tin nổi

Đầu thai là một hiện tượng mà một linh hồn hoặc một ý thức được cho là chuyển từ một cơ thể sang một cơ thể khác sau khi chết. Đây là một khái niệm có nguồn gốc từ các tôn giáo Đông phương như Phật giáo, Hindu giáo, Đạo giáo... Tuy nhiên, có những trường hợp đầu thai được cho là có thật và được nghiên cứu bởi các nhà khoa học phương Tây. Một trong những câu chuyện đầu thai kỳ lạ nhất ở Việt Nam là câu chuyện của cậu bé Bình - Tiến ở Hòa Bình.

Theo đó, cậu bé Tiến sinh năm 1992, là cin của anh Tân và chị Thuận ở huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Thế nhưng, không may tai họa ập đến trong 1 lần ra sông chơi, bé Tiến bị chết đuối, khi ấy cháu mới 5 tuổi đang là học sinh trường mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Vụ Bản. Sau sự việc đau lòng đó, chị Thuận cũng không thể sinh nở được nữa.

dau-thai-1-1689306189.jpg
 

10 năm sau, vào năm 2006, có 1 cậu bé tên là Bình sống ở xã Lạc Hưng, cách nhà Tiến khoảng 10 km, đã tự nhận là con trai của ông Tân và bà Thuận. Thậm chí cậu bé còn bắt mẹ đưa ra thị trấn và chỉ đúng nhà số 25, nhà của anh chị Tân, Thuận. Vào đến nhà, cậu bé như đã rất thân quen như đã sống ở đây từ lâu, bố mẹ, hàng xóm ngờ vực đưa ra những câu hỏi Bình đều có thể trả lời vanh vách, rõ ràng. Anh Tân, chị Thuận thậm chí hỏi cậu bé đã chết ra sao, Bình trả lời: “Con cũng đã quay về nhà nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà”.

Sau khi trở về nhà của mình, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về với anh Tân, chị Thuận, còn dọa “không đưa về con sẽ chết”. Dù chỉ có 1 đứa con duy nhất, nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. Cả 2 gia đình đã vô cùng hoang mang trước sự việc này. Lật lại quá khứ thì phát hiện ra rằng ngày Bình sinh ra cũng chính là ngày mà Tiến được an tang. Bình cũng có nhiều nét giống với Tiến như khuôn mặt, mái tóc, dấu vết trên da…

capture-1689306189.JPG
 

Câu chuyện này ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của dư luận và các nhà nghiên cứu và các nhà tâm linh. Nhiều người cho rằng đây là một trường hợp đầu thai hiếm có và có thể giải thích bằng các lý thuyết về linh hồn, luân hồi hay kiếp nạn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện và cho rằng có thể có sự dàn dựng hay gian lận nào đó. Hiện tại, đây vẫn là câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp.

 

Những điều cấm kị tuyệt đối nên tránh trong tháng cô hồn: Tâm linh nhất là không nhìn lại phía sau

Theo quan niệm tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) hàng năm là tháng xấu nhất, vậy ai cũng nên biết những điều sau nên tránh nếu không muốn bị người âm ‘hỏi thăm’.