Vụ thảm án khiến 3 người thương vong ở Huế khiến dư luận chấn động suốt nhiều giờ qua. Hung thủ đã ra đầu thú, hé lộ tình trạng hiện tại của nạn nhân duy nhất còn sống sót sau nhiều giờ nguy kịch.
Ngày 8/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, anh T.H. (sinh năm 2004) - nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án mạng xảy ra tại phường Xuân Phú, TP Huế, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Trước đó, T.H nhâp viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương do dao đâm. H. bị anh rể cũ dùng dao tấn công trong vụ thảm án gây rúng động ở Huế.
Hiện trường vụ án khiến nhiều người dân kinh hoàng.
Theo đó, khoảng 7h sang ngày 7/6, trong quá trình Phan Văn Phú (SN 1992, trú thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Huế) đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C. (SN 1994, trú tại nhà số 5/14 đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, Huế) để đưa con về thăm ông bà nội trước khi ra Bắc làm việc đã xảy ra mâu thuẫn.
Thời điểm đó, có bà N.T.Ch(mẹ chị C, SN 1970) và anh T.H (SN 2004, em trai chị C. ) cùng ở nhà với chị C. Cả 3 người đã bị Phú dùng dao tấn công. Dù được đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế ngay sau khi vụ việc xảy ra nhưng chị C. và bà Ch. đã tử vong do vết thương quá nặng, anh T.H là người duy nhất còn sống trong vụ thảm án. Phan Văn Phú sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.
Cơ quan chức năng lấy lời khai của Phan Văn Phú (áo đen bên trái).
Được biết, Phú và chị C. kết hôn năm 2019, có một con chung. Năm 2024, hai người ly hôn, chị C. được quyền nuôi con. Sau ly hôn, hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc thăm con, dẫn đến vụ việc đau lòng.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.