Bé gái 13 tuổi ở Phú Thọ bỏ nhà đi để lại cho bố mẹ đúng 4 chữ, bất ngờ nơi được tìm thấy
Bé gái 13 tuổi ở Phú Thọ bỏ nhà đi để lại bức thư với lời nhắn ‘không cần tìm con’ và cắt đứt liên lạc với gia đình. Cơ quan chức năng bất ngờ khi tìm thấy cháu ở 1 nơi ở Vĩnh Phúc.
Mới đây, vợ chồng anh H.V.H (trú tại xã Phú Khê) đã lên trình báo Công an xã Phú Khê (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) về việc con gái mình là H.T.B.H (13 tuổi) rời khỏi nhà, để lại bức thư với lời nhắn vỏn vẹn 4 chữ “không cần tìm con” và tắt điện thoại di động.
Gia đình đã đi tìm kiếm suốt nhiều giờ, tuy nhiên không có kết quả, vì vậy đã liên hệ công an để nhờ hỗ trợ.
Ngay lập tức, Công an xã Phú Khê triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện cháu B.H. được một chiếc ô tô màu đen BKS 88A-599.xx đón tại khu Liên Minh, xã Phú Khê. Chủ ô tô là anh Trần Anh Tuấn, lái xe taxi, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại cơ quan công an, Tuấn khai được 1 người cùng địa phương thuê để đón cháu H. từ xã Phú Khê về xã Liên Hòa làm việc tại quán karaoke. Công an xã Phú Khê đã cử cán bộ trực tiếp đến xã Liên Hòa xác minh và động viên cháu H. trở về gia đình.
Bé gái 13 tuổi được Công an xã Phú Khê 'giải cứu'.
Sau khi đón được con gái về nhà, anh H.V.H đã gửi thư tay để bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng Công an xã Phú Khê đã giúp gia đình anh: “Việc làm của Công an xã Phú Khê không chỉ thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ từ các đối tượng xấu. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự gần dân, sát dân và hết lòng vì nhân dân của lực lượng công an cơ sở”, Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá.