Đời sống

Thái Lan: Ớn lạnh vụ 1 nhà sư bắn nhiều phát khiến 1 nhà sư khác tử vong tại chùa, tiết lộ lý do trả thù

1 nhà sư trong 1 ngôi chùa nổi tiếng ở Thái Lan đã bắn tử vong 1 nhà sư khác ngay tại bồn cầu trong nhà vệ sinh. Sự việc này gây rúng động Thái Lan sáng nay. 

Vào lúc 07.10 ngày 29 tháng 6 năm 2025, Thiếu úy Jaruwit Chobkhuk, Phó thanh tra (Điều tra), Đồn cảnh sát thành phố Phuket, đã nhận được báo cáo về một nhà sư bị bắn trong phòng tắm tại Chùa Khao Rang, Tiểu khu Talat Yai, Quận Mueang, Tỉnh Phuket. Do đó, ông đã nhanh chóng đến điều tra cùng với Thiếu tá Chatri Chu Keaw, Trưởng đồn cảnh sát thành phố Phuket, các sĩ quan tuần tra và các đơn vị điều tra từ Đồn cảnh sát thành phố Phuket.

Shooting-a-monk-to-death

Hiện trường nơi diễn ra vụ án. Ảnh: Khaosod

Tại hiện trường, nghi phạm là Phra Jaruk, 47 tuổi, đã bị phát hiện trốn trong phòng vệ sinh số 1. Cảnh sát yêu cầu nghi phạm ra khỏi phòng và thu giữ khẩu súng được sử dụng trong vụ án, trong đó có 6 viên đạn cỡ 38, và khám xét phòng của thủ phạm và tìm thấy thêm 14 viên đạn cỡ .38, được thu giữ làm bằng chứng.

Bên trong phòng tắm của ngôi chùa, người ta tìm thấy thi thể của một người đã chết, tên là Phra Niwat, 36 tuổi, một nhà sư trẻ trong chùa. Thi thể được tìm thấy mặc một chiếc áo choàng, nằm chết gần bồn cầu. Anh ta đã bị bắn bốn phát vào cổ, cánh tay phải và ngực. Bốn vỏ đạn cỡ .38 và một viên đạn cỡ .38 đã được tìm thấy.

2

Nghi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ việc này là do mâu thuẫn xảy ra giữa 2 người trước đó. Cả 2 là một nhà sư cùng chùa, nạn nhân được cho là thường xuyên ức hiếp nghi phạm. Cho đến hôm nay, khi người đã khuất vào phòng tắm và không khóa cửa, bật điện thoại di động, gây ra tiếng động lớn, vì vậy nghi phạm đã lấy súng và bắn nhà sư tử vong.

Sau đó, anh ta đổ hết vỏ đạn để nạp thêm 6 viên đạn nữa và giấu chúng trong phòng cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã buộc tội anh ta và đưa anh ta đến cơ quan điều tra để tiến hành hành động pháp lý.