Chàng trai Nghệ An, 38 tuổi, làm chủ doanh nghiệp vẫn đi thi Đại học 17 lần, khẳng định ‘còn thở là còn thi’
Dù làm chủ 1 doanh nghiệp nhưng đến nay, anh Nguyễn Văn Mão đã đi thi đại học lần thứ 17 và đã đỗ đại học 15 lần.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước 1 thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia là anh Nguyễn Văn Mão (SN 1987, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An). Năm 2025 là lần thứ 17 anh tham gia cuộc thi đại học, 16 lần trước anh tham gia đều đỗ. Anh Mão cho biết, dù trải qua 17 lần thi đại học nhưng chỉ có lần đầu tiên anh cảm thấy run và cũng là lần duy nhất anh thi trượt, tính đến thời điểm hiện tại.
Anh Nguyễn Văn Mão thi đại học 17 lần.
Chia sẻ về lý do thi đại học nhiều lần, anh Mão cho biết: “Mình thấy nhiều bạn học sinh thi trượt 1, 2 lần đã nản chí, rẽ hướng chọn con đường khác chứ không muốn tiếp tục sự nghiệp học hành. Mình muốn thi nhiều lần để nói với các bạn ấy rằng: Chỉ cần kiên trì, cố gắng thì sẽ thành công. Thi trượt lần này, ta sẽ cố gắng đỗ vào lần khác”.
Nguyễn Mão dự kỳ thi đại học đầu tiên vào năm 2006 nhưng bị trượt. Năm 2007, anh thi lại và đỗ vào ngành Sư phạm Toán của trường Đại học Vinh (Nghệ An).
Từ năm 2008 đến năm 2023, anh tiếp tục thi thêm nhiều lần, đỗ vào 7 trường đại học: Đại học Kiến Trúc (Hà Nội), Đại học Thủy lợi (Hà Nội), Đại học Công đoàn (Hà Nội), Đại học Điện lực Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội), Đại học Mỏ Địa chất (Hà Nội), Đại học Xây dựng (Hà Nội). Tuy nhiên anh chỉ tốt nghiệp duy nhất 1 trường Đại học là Đại học Kiến trúc Hà Nội, còn những trường khác chỉ 1-2 năm rồi phải bỏ dở vì còn bận đi thi trường khác.
Anh Nguyễn Văn Mão hiện đã là chủ 1 doanh nghiệp.
Năm 2023, anh Mão kết hôn. Anh cho biết bà xã anh cũng rất ủng hộ quyết định đi thi đại học của chồng. Hiện tại, anh Mão là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm từ tre, trúc, đặc biệt là nhạc cụ sáo trúc.