Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cặp vợ chồng ở Hải Dương bị sát hại dã man ở Angola
Chiều ngày 4/5, cặp vợ chồng bị sát hại dã man ở Angola đã được địa phương và gia đình tổ chức mai táng tại quê nhà ở thôn My Động 2, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh khó khăn của 2 vợ chồng, bỏ lại 3 đứa con thơ.
Tối ngày 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo vào ngày 26/4, hai công dân Việt Nam là anh H.V.H và vợ là chị V.T.N.M, quê Hải Dương, đã bị sát hại tại nhà riêng tại Luanda, Angola. Hai anh chị H.V.H và V.T.N.M qua đời để lại 3 cháu nhỏ trong đó có hai cháu nhỏ đang ở Angola.
Bàn thờ vợ chồng anh H. được Hội Đồng hương Hải Dương lập tại tại Angola
Thời điểm phát hiện thi thể của 2 vợ chồng, 2 cháu nhỏ bên cạnh thi thể bố mẹ 1 cháu 2 tuổi và 1 cháu mới 3 tháng tuổi khó ngất, đói khát và kiệt sức. 2 cháu nhỏ đã được đưa về Việt Nam cùng với thi thể cha mẹ từ ngày 3/5. Hiện các cháu bé được ông bà nội và chú ruột nuôi dưỡng.
3 cháu nhỏ hiện đã ở Việt Nam và được người thân chăm sóc.
Ngày 4/5, lễ tang của cặp vợ chồng xấu số đã được địa phương và gia đình tổ chức mai táng tại quê nhà ở thôn My Động 2, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều ban ngành, đoàn thể tại địa phương đã kêu gọi ủng hộ cho gia đình. Chi hội Phụ nữ thôn My động 2 đã hỗ trợ gia đình 12 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ trên 10 triệu đồng; huyện Thanh Miện hỗ trợ 5 triệu đồng.
Vợ chồng anh H. và chị M. ra đi, để lại 3 con nhỏ, con lớn của anh chị 10 tuổi đang mắc bệnh ung thư xương hàm mặt và hiện đang ở với ông bà ngoại tại Việt Nam.