Bàng hoàng lời kể của đôi vợ chồng trong vụ sập cầu mới khánh thành ở Tây Ninh, chỉ sợ bị chôn sống
Mặt cầu bị sập để lại 1 hố sâu lớn, ‘nuốt chửng’ các phương tiện đang lưu thông khiến người đi đường hoảng hốt. 2 trong số các nạn nhân chỉ biết kêu cứu vì sợ bị chôn sống.
Ngày 11/5, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, Tây Ninh xác nhận vụ sụt lún nghiêm trọng gây sập mặt cầu vừa mới khánh thành được 2 tuần trên địa bàn, hậu quả khiến 1 xe ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng, xe máy rơi xuống hố sâu.
Ông Lê Văn Khắng (SN 1966) và vợ là bà Lê Thị Tương là 2 trong số 6 nạn nhân bị rơi xuống hố sâu trong vụ sập cầu. Tối ngày 11/5, sau khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và được bó bột chân trái, ông Khắng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông Lê Văn Khắng - nạn nhân vụ sập cầu Hòa Bình.
Tối ngày 11/5, ông Khắng kể lại, khoảng 4h sáng cùng ngày ông và vợ đi chở xoài bằng xe máy từ nhà ra thị trấn Hòa Thành để bán. Vừa qua khỏi mố cầu Hòa Bình, chiếc xe bất ngờ sụp xuống hố sâu. Bánh trước lọt xuống, kéo theo cả người và xe, dù đã cố giữ tay lái nhưng xe rơi xuống rất nhanh và mạnh khiến chân ông Khắng bị kẹt giữa khe đất đang sụt lún và không thoát ra được. Ông Khắng cho viết, vị trí ông mắc kẹt cách mặt đường khoảng 3m.
Bà Tương may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, cố sức nhích chiếc xe kéo chồng ra khỏi hố nhưng bất lực. Nghe tiếng kêu cứu của ông Khắng, một tài xế xe tải đi ngang qua đã dừng lại, tiếp cận và kéo ông lên khỏi khu vực nguy hiểm. "Khi mắc kẹt, đất đá vẫn liên tục đổ xuống, tôi chỉ biết kêu cứu vì sợ bị chôn sống", ông nói với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.
Đoạn đường 3,5m bị sụt lún nghiêm trọng.
Khi 2 vợ chồng ông vẫn còn ngồi dưới hố chờ xe cấp cứu thì 1 ô tô bất ngờ lao xuống, lật ngang cách vị trí họ chỉ khoảng 5m. "Nếu xe đó chạy nhanh hơn một chút, chắc chắn đã rơi trúng tôi và không biết chuyện gì xảy ra", ông Khắng rùng mình nhớ lại. Theo ông, lúc xảy ra tai nạn, ánh sáng từ trụ đèn năng lượng mặt trời chỉ le lói, không đủ để người đi đường nhận ra hố sụt lún.
Chiếc xe máy gần như nằm hoàn toàn dưới hố sụt.
Bà Nguyễn Thị Hường (71 tuổi) là người ngồi trên chiếc xe ô tô 5 chỗ rơi xuống hố sụt và bị biến dạng. Bà vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Thời điểm ô tô rơi xuống hố sụt, bà Hường cho biết bà ngất lịm đi do va chạm mạnh vào mặt và cổ, tới viện thì bà tỉnh lại. Được biết, trên xe bà Hường còn có con gái, cháu ngoại và tài xế là người bà con. Rất may mắn, những người còn lại chỉ bị xây xát, được đưa đi bệnh viện chữa trị sau đó.
Bà Nguyễn Thị Hường bị thương ở 2 mắt, cổ và lưng sau tai nạn.
Theo báo cáo của Huyện ủy Châu Thành, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sập mặt cầu Hòa Bình là do túi bùn cục bộ bị trượt, gây sụt lún nền và mặt đường. Hiện, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Châu Thành làm việc với chủ đầu tư dự án là Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân chính xác, sớm đưa ra biện pháp khắc phục.