Bàng hoàng khi nghe câu chuyện của cháu bé 4 tuổi đứng khóc 1 mình trên cầu ở Huế
Người dân phát hiện bé gái 4 tuổi đứng 1 mình trên cầu ở TP. Huế trong tình trạng sợ hãi, khóc. Câu chuyện sau đó bé gái kể mới khiến nhiều người đau lòng.
Sáng 12/5, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thuận Hóa, thành phố Huế thông tin về vụ nhảy cầu tự tử thương tâm xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h40 ngày 11/5, chị N.T.H. (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, thành phố Huế) điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ di chuyển đến đập Thảo Long, đoạn hạ nguồn sông Hương đổ vào phá Tam Giang, thuộc phường Hương Phong, quận Thuận Hóa. Sau đó dừng xe, bỏ lại con gái lớn khoảng 4 tuổi rồi ôm con gái nhỏ khoảng 8 tháng tuổi chọn cách tự kết thúc. Những người đi đường sau đó đã phát hiện con gái lớn của chị H. đứng một mình trên cầu trong tình trạng sợ hãi, khóc nên đã dừng lại hỏi sự việc. Qua thông tin từ cháu bé, nghi ngờ chị H. đã ôm con nhảy sông nên người dân đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Hiện trường vụ việc nơi phát hiện thi thể của chị H. và bé gái 8 tháng tuổi. Ảnh cắt từ clip.
Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong đêm và bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đau xót về sự ra đi của 2 mẹ con và thương cho em bé 4 tuổi đã mất mẹ: “Chắc tuyệt vọng lắm mới vậy”, “Để được sống còn khó hơn ngàn lần cái chết, thương 3 mẹ con em’, ‘Cháu bé ám ảnh suốt phần đời còn lại’,…
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân