Giải trí

Vị hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử Trung Quốc: Rút xương chân phi tần làm đàn tỳ bà gây ám ảnh

Vị hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử Trung Quốc: Rút xương chân phi tần làm đàn tỳ bà gây ám ảnh

Đây được xem là 1 trong số những vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tên bạo chúa này đã nghĩ ra những cách giết người độc ác nhất như lột da, đốt, luộc người trong nồi nước sôi…

Trong lịch sử Trung Quốc có vô số bạo chúa, sở dĩ họ được lịch sử ghi nhớ không phải vì những thành tích khác nhau trong thời gian trị vì, mà vì những điều tàn ác mà họ đã làm trong thời gian trị vì, chẳng hạn như vua Chu và Dương Quảng.

Khi những tên bạo chúa này nắm quyền, chúng đã phát minh ra nhiều hình phạt tàn khốc, và nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng trong số những vị vua tàn bạo này, có một kẻ có thể coi là bạo chúa, hắn tàn ác đến mức những hoàng đế khác chẳng là gì, người này chính là Cao Dương.

5d0425cd6c95409ab9b31e639a4b4fd8-1711355013.jpg
 
Ảnh minh họa.
 

Cao Dương (Văn Tuyên Đế) là hoàng đế sáng lập Bắc Tề thời Nam Bắc triều, hắn rất giỏi giết người, dù là tù binh hay tù nhân, hay hoàng tử, quan đại thần hay quý tộc trong triều đình. Chỉ cần không thích bọn họ, hắn sẽ giết chết không chút do dự, còn dùng một bộ thủ đoạn độc ác để giết người như: lột da, mổ bụng, đốt, đổ nước, luộc người trong nồi nước sôi, cưa người bằng một cái cưa lớn, v.v.

Cao Dương mỗi ngày để trong sân hai cái nồi lớn, ai không thích thì tùy lúc nấu.  Cao Dương giết người không cần lý do, có thể nói hắn giết người chỉ để cho vui, ngay cả người thiếp yêu thích của hắn là Tiết Tần cũng không tránh khỏi. Tiết Tần bản thân là một ca sĩ, cô được đưa vào hậu cung và được hoàng đế sủng ái được phong làm phi tần. Tiết gia rất được sủng ái trong cung, “một người có thể lên trời”, Tiết gia cũng có quyền thế lớn trong triều đình. Tuy nhiên thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, có một số kẻ ghen tị với địa vị của Tiết gia nên cố tình tung tin đồn, nói rằng Tiết Tần có quan hệ tình cảm với người khác.

81eb6e0ce7d0414384a900739b4596f3-1711355016.jpg
 
Ảnh minh họa.
 

Cao Dương nghe được tin đồn này, tức giận muốn chặt Tiết Tần thành từng mảnh, nhưng Tiết Tần đang mang thai nên Cao Dương không giết cô, sau khi Tiết Tần sinh con, Cao Dương lập tức ra lệnh chặt đầu Tiết Tần, rút xương chân, làm thành một chiếc đàn tỳ bà, bỏ vào tay áo rồi đi dự tiệc.

Lúc bữa tiệc đang đến cao trào, Cao Dương đột nhiên lấy chiếc đàn ném lên bàn khiến mọi người có mặt đều sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Cao Dương cười vui vẻ khi nhìn thấy sự náo loạn vậy, bình tĩnh lấy chiếc đàn tỳ bà làm bằng xương chân của Tiết Tần ra và bắt đầu đàn và hát.

Vừa hát vừa nhớ  đến lúc Tiết Tần bị mình giết. Trong lịch sử có lẽ không có vị hoàng đế nào biến thái và độc ác như vậy.