Giải trí

Bí ẩn trong 18 lăng mộ của hoàng đế nhà Đường chỉ có duy nhất Lăng của Võ Tắc Thiên chưa bị khai quật, đào trộm

Bí ẩn trong 18 lăng mộ của hoàng đế nhà Đường chỉ có duy nhất Lăng của Võ Tắc Thiên chưa bị khai quật, đào trộm

Bên trong lăng mộ của Võ Tắc Thiên ẩn chứa bí mật gì rợn người mà đến nay vẫn không được khai quật và cũng không ai có thể trộm được.

Càn Lăng là lăng mộ chôn cất hoàng đế của hai triều đại, trong đó có hoàng đế Lý Trị của nhà Đường và vợ là Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử. Nhiều năm trôi qua, lăng mộ Càn Lăng đã trải qua các cuộc chiến tranh, cướp mộ, tuy nhiên ngôi mộ này dường như vẫn chưa được khai quật. Trung Quốc có tổng cộng Mười tám ngôi mộ của các hoàng đế nhà Đường, nhưng mười bảy trong số đó đã bị kẻ cướp mộ đánh cắp (Người đã cướp 17 ngôi mộ nhà Đường cùng một lúc là Văn Đào, ông ta là một trong những thống đốc quân sự của Ngũ Đại Thập Quốc.) Nhưng tại sao Lăng Càn Lăng lại không được khai quật? Dưới đây là những nguyên nhân:

can-long-lang-mo-vo-tac-thien-4-1711340245.jpg
 

Địa hình núi hiểm trở

Lăng mộ Càn Lăng được đặt ở núi Lương Sơn, là một ngọn núi được hình thành tự nhiên với ba đỉnh đứng cao, trong đó, đỉnh Bắc là cao nhất và đỉnh Nam là thấp nhất, từ phía Đông của Lăng Càn Lăng nhìn về hướng Tây, Núi Lương Sơn trông giống như một thi thể phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất, có người cho rằng ngọn núi này tượng trưng cho Võ Tắc Thiên, khi Lăng Càn Lăng được xây dựng là thời nhà Đường thịnh vượng và kho bạc dồi dào nên phạm vi xây dựng của nó là vào đầu thời nhà Đường, Đường Thái Tông đã rút ra bài học về việc lăng mộ của hoàng đế trước bị đánh cắp và tạo ra. Sau này, Lý Trị và Võ Tắc Thiên đã hoàn thiện hình dạng của Càn Lăng và bắt chước cách bố trí của Thành phố Trường An.

t10a-edew-1711340254.jpg
 

Không phát hiện đường vào Lăng

Hoàng Sào từng muốn cướp ngôi mộ này nên đã trải qua đủ mọi khó khăn để tìm được lối vào lăng mộ. Khi nghe có người nói với rằng có một lượng lớn gạch vụn còn sót lại từ công trình chôn dưới Hoàng Đồ ở phía tây của lăng mộ ở Núi Lương Sơn, Hoàng Sào còn tưởng rằng lối vào lăng mộ ở phía tây, sau đó đã phái 400.000 quân đến phía tây để bắt đầu đào. Khi đó, hầu hết những người đào mộ đều nông dân vì vậy chỉ trong thời gian ngắn đã san bằng một nửa Lương Sơn, để lại một con hào sâu hơn 40 mét, nhưng không có lối vào lăng mộ. Sau đó quân nhà Đường phát động phản công, khiến Hoàng Sào phải trắng tay trốn thoát.

Bí ẩn tượng đá không đầu

saostar-q2imox7dsi8khfju-1681094027632-1681094028019812657893-1711340347.jpg
 

Đến nay, tượng đã này vẫn còn là bí ẩn, vì khi phát hiện ra ngôi mộ, người ta cũng tìm thấy rất nhiều tượng đá nhưng đều không có đầu, tổng cộng có 61 bức tượng, nghe nói có thêm 3 bức tượng nữa. Theo truyền thuyết của dân gian, những bức tượng đá này ban đêm biến thành quái vật, đến nhà người ta để lãng phí lương thực, đập phá nên nhiều kẻ trộm mộ không dám đào.

Thời tiết thay đổi bất thường

Rất nhiều kẻ trộm mộ đã nảy sinh ý định đến lăng mộ Càn Lăng, tuy nhiên khi người, xe ngựa vừa tới thì thời tiết đột nhiên thay đổi, gió to và mưa lớn, khiến họ không thể thấy đường.

photo-1-151789551490311784128-1711340250.jpg
 

Sau nhiều năm, hiện tại lối vào của Càn Lăng đã được tìm thấy, do một số công nhân nhập cư vô tình phát hiện, tuy nhiên, các nhà khảo cổ hiện vẫn chưa khai quật? Có thể thấy, Trung Quốc muốn bảo vệ các di tích văn hóa, xây dựng nhiều luật bảo vệ di tích văn hóa nhằm bảo vệ tốt hơn những di tích văn hóa, di tích lịch sử đó, để có thể trưng bày cho thể hệ sau và thể hiện trí tuệ của người xưa.