Hậu quả nặng nề đầu tiên nữ giáo viên bị tố nhốt học sinh lớp 1 ở Sơn La phải hứng chịu
Liên quan đến vụ cô giáo bị tố nhốt học sinh lớp 1 tại xã Nậm Lầu (Sơn La), nhà trường đã ra quyết định nóng để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.
Tối 10/2, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng phản ánh việc một học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp học tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin từ đoạn livestream của phụ huynh, sau giờ tan học nhưng không thấy con trai trở về, người mẹ đã cùng người dân trong bản đi tìm. Đến khoảng 19h, cháu bé được phát hiện vẫn ở trong lớp, cửa bị khóa và không có điện. Người mẹ bật khóc khi chứng kiến sự việc, còn người dân phải phá khóa để đưa học sinh ra ngoài.

Cháu bé được tìm thấy trong lớp học không có điện, đã khóa cửa.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lớp học đã được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế ngay ngắn khi em nhỏ được tìm thấy bên trong.

Hiện trạng lớp học khi em học sinh được tìm thấy.
Trao đổi với báo chí, ông Đào Trọng Tam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu – cho biết lớp học có cửa sổ rộng, học sinh thường xuyên đùa nghịch chui ra vào nên không loại trừ khả năng em quay lại lớp sau khi giáo viên đã kiểm tra và khóa cửa. Theo báo cáo ban đầu, giáo viên khẳng định đã kiểm tra lớp trước khi rời trường như thường lệ, song vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc.
Nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.