Câu nói ám ảnh trong cuộc cãi vã khiến người đàn ông vác dao đến nhà và đâm người yêu gục tại chỗ
Chỉ vì 1 câu nói trong lúc mâu thuẫn, Huynh đã mang dao đến nhà đâm bạn gái tử vong tại chỗ.
Ngày 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hùng Huynh (sinh năm 2001, trú xã Ea M’Droh, Đắk Lắk) về các tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo nội dung cáo trạng, Huynh có quan hệ yêu đương với chị Đ.T.Y.N. (sinh năm 2006, cùng địa phương). Quá trình quen biết, hai người nảy sinh nhiều bất hòa, đặc biệt từ đầu tháng 2/2025, khi chị N. thường xuyên phàn nàn và cho rằng Huynh không đủ khả năng lo toan cho tương lai chung.
Sáng 6/3/2025, Huynh đến nhà bạn gái để nói chuyện và chất vấn việc bị đối xử lạnh nhạt. Trong lúc tranh cãi, chị N. buông lời: “Tôi quá mệt mỏi rồi, một là ông chết, hai là tôi chết”. Cho rằng mình bị xúc phạm, xem thường, Huynh trở về nhà lấy hai con dao giấu trong áo khoác rồi quay lại tìm chị N.

Bị cáo Nguyễn Hùng Huynh thời điểm bị bắt giữ
Tại đây, Huynh đã dùng dao tấn công nạn nhân nhiều nhát, khiến chị N. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo về nhà tự sát nhưng không thành, sau đó chủ động đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Nguyễn Hùng Huynh thừa nhận toàn bộ diễn biến sự việc, bày tỏ sự ăn năn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Giết người và 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.