Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch
Chỉ khoảng một phút trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh Phùng Mạnh Quân – trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Củi (trú tại Hà Nội) – nhận thấy chiếc xe đang di chuyển với tốc độ khá cao. Anh lên tiếng đề nghị tài xế giảm tốc độ, song không nhận được phản hồi.
Trưa cùng ngày, tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức, anh Quân được người thân đỡ ngồi dậy để dùng bữa. Cánh tay bị rạn xương của anh được cố định bằng nẹp và treo trước ngực, mỗi cử động nhỏ đều khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.
Anh Quân là một trong 9 người sống sót sau vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đi Lào Cai vào ngày 27/12. Với vai trò trưởng nhóm, anh đã gắn bó nhiều năm với các hoạt động hỗ trợ học sinh vùng cao.
Nhắc lại biến cố, anh không giấu được nỗi xót xa khi nhiều đồng đội đã mãi mãi ra đi. “Tôi cố gắng tự động viên bản thân để vượt qua. Dù đau buồn đến đâu thì sự việc cũng không thể thay đổi”, anh chia sẻ.

Anh Quân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh Dân trí.
Đầu tháng 12, anh Quân đứng ra kêu gọi quyên góp quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh tại một điểm trường thuộc xã Phình Hồ. Sau khi được thông tin rằng điểm trường dự kiến đã nhận hỗ trợ từ đơn vị khác, nhóm quyết định chuyển hướng sang điểm trường Tà Ghênh – nơi có phần lớn học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
Trước chuyến đi, cả nhóm đã tìm hiểu kỹ lộ trình. Trong hai cung đường lên điểm trường, tuyến qua Trạm Tấu dù mất nhiều thời gian hơn nhưng dễ di chuyển nên được lựa chọn.
Đoàn gồm tài xế, 4 thành viên nòng cốt và 14 người hỗ trợ. Khi dừng ăn sáng tại Trạm Tấu, một thành viên nữ không thể tiếp tục hành trình do bị sốt, trên xe còn lại 18 người.
Anh Quân cho biết, việc đông người tham gia nhằm giảm tải cho giáo viên và chính quyền địa phương, giúp việc trao quà diễn ra nhanh gọn, không để học sinh chờ đợi lâu.

Khi được ra khỏi xe, anh Mạnh Quân không biết mình đang ở đâu, những người xung quanh là ai (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp).
Xe xuất phát từ Hà Nội lúc 23h trong không khí hào hứng. Trước khi khởi hành, anh Quân đã nhắc tài xế đặt an toàn lên hàng đầu, sẵn sàng nghỉ ngơi nếu mệt mỏi. Sau khi vượt qua quãng đường núi hiểm trở với nhiều khúc cua gấp, tai nạn bất ngờ xảy ra khi xe còn cách điểm trường khoảng 3km.
Sau cú lật, anh Quân bị kẹt trong xe và được người dân địa phương hỗ trợ đưa ra ngoài. Khi tỉnh lại, anh không nhớ rõ mình đang ở đâu, chỉ kịp hỏi thăm tình trạng các thành viên khác.
Hiện sức khỏe của anh đang tiến triển tốt, song nỗi ám ảnh và day dứt vẫn còn nguyên vẹn. Điều khiến anh đau lòng nhất là sự mất mát không gì bù đắp được của những người đồng hành năm nào.
Dù vậy, anh khẳng định không muốn quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào, coi đây là tai nạn ngoài ý muốn. “Tôi tự nhủ sẽ sống tiếp phần đời của những người đã khuất, sống tử tế và có ích hơn”, anh nói.

Nạn nhân khác cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Những ngày qua, trước nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, anh Quân lựa chọn im lặng. Ngay từ đầu, nhóm Bếp Củi đã xác định làm thiện nguyện bằng sự chân thành, không phô trương hay đánh bóng tên tuổi.
Hiện tại, anh đang tập trung điều trị và chưa dám nghĩ xa hơn. “Tôi vẫn mong được tiếp tục hành trình giúp đỡ các em nhỏ, nhưng sau biến cố này, không biết còn ai đủ dũng cảm để cùng đi tiếp với tôi hay không”, anh trầm ngâm.