Sự thật rùng mình phía sau vai trò của thầy cúng và em trai trong vụ người phụ nữ ‘chết’ nhiều năm rồi trở về
Ngoài người phụ nữ hành nghề thầy cúng đã qua đời, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của em trai trong việc tiếp tay cho Nguyễn Thị Thu dựng lên màn kịch giả chết từng gây chấn động dư luận tại Thanh Hóa.
Liên quan vụ Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) – người được khai tử từ năm 2020 nhưng bất ngờ trở về sau 5 năm để xin hủy giấy khai tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan đến hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.
Vụ việc đến nay vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng bởi kịch bản mà Thu dàn dựng được đánh giá là tinh vi, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều người thân và người quen.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thị Thu, người "đã chết" 5 năm bỗng trở về. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Theo kết quả xác minh ban đầu, để che mắt hàng xóm, chính quyền địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm, ngoài sự hỗ trợ của mẹ ruột là bà Trần Thị Thập, Thu còn nhờ một phụ nữ làm nghề thầy cúng tên M. (trú xã Hoạt Giang, Thanh Hóa, đã qua đời năm 2022) cùng em trai ruột N.A.T. (trú phường Quang Trung) tham gia vào quá trình thực hiện màn kịch.
Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết cơ quan công an đã triệu tập người em trai của Thu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò giúp sức trong vụ việc.
Theo hồ sơ, Thu thuê thầy cúng phối hợp cùng mẹ tổ chức các nghi thức khâm liệm, ma chay như một đám tang thật. Khi màn tang lễ kết thúc, lợi dụng đêm tối, Thu rời khỏi quan tài, được em trai chở đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, Thu rời Thanh Hóa vào Đồng Nai sinh sống và làm ăn.

Không chỉ giả chết, Thu còn cho người nhà tổ chức sang cát cho mình
Không dừng lại ở việc “qua mặt” hàng xóm, gia đình Thu còn tổ chức sang cát, cải táng và lập bia mộ đầy đủ, ghi rõ họ tên, năm sinh, ngày mất, khiến cái chết giả kéo dài suốt nhiều năm mà không bị nghi ngờ.
Mãi đến giữa tháng 12-2025, khi mẹ Thu bất ngờ liên hệ chính quyền địa phương thông báo con gái chưa chết và sắp về xin xóa khai tử, sự việc mới bị vỡ lở, khiến người dân địa phương bức xúc vì bị lừa dối trong thời gian dài.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập để điều tra hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.