Nam thanh niên suýt bị lừa bán sang Campuchia, thoát nạn nhờ phát hiện chi tiết ‘lạ’ rồi tìm cách bỏ trốn
Tin vào lời quảng cáo ‘việc nhẹ lương cao’, nam thanh niên suýt bị lừa bán sang Campuchia. Trên đường bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM anh đã may mắn phát hiện chi tiết ‘lạ’ và hoảng hốt chạy trốn.
Ngày 3/12, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị đã hỗ trợ một nam thanh niên mua vé xe để trở về quê an toàn sau khi anh này may mắn thoát khỏi một vụ lừa đảo.
Trước đó, vào sáng 2/12, người dân phát hiện một thanh niên nằm gục vì kiệt sức tại một cây xăng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, và đã báo cho lực lượng chức năng.
Qua kiểm tra, người này được xác định là Hảng A C. (18 tuổi, quê Lào Cai). Tại trụ sở công an, C. cho biết anh quen một người tên Hiếu qua mạng xã hội. Đối tượng đã dụ dỗ anh vào Nam làm phụ xe với mức lương 5–6 triệu đồng mỗi tuần.

Lực lượng công an xác minh và đưa C. về trụ sở làm việc, sau đó hỗ trợ mua vé xe để C. trở về quê an toàn.
Tin tưởng, C. bắt xe từ Hà Nội vào TPHCM. Khi đến nơi, một tài xế taxi đón anh rồi chở thẳng về hướng Tây Ninh (khu vực Long An cũ).
Trong lúc di chuyển, nhìn thấy cờ Campuchia, C. mới hoảng hốt nhận ra mình bị lừa đưa qua biên giới. Nhân lúc tài xế dừng xe đi vệ sinh, anh nhanh chóng bỏ chạy và tìm cách đón xe quay lại TPHCM.
Do không còn tiền, C. phải đi bộ hàng giờ từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đến xã Hưng Thịnh, vì đói và mệt lả, anh ngã quỵ tại một cây xăng và được người dân hỗ trợ đưa đi cứu giúp.