Đời sống

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 11 mất tích sau 7 ngày tìm kiếm, người bố vẫn đang sống trong đau khổ

Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng và gia đình hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích nữ sinh lớp 11 bỏ lại xe máy và cặp sách bên bờ sông ở Đắk Lắk.

Sáng ngày 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với người dân địa phương, đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm em L.T.M.T., một nữ sinh lớp 11 thuộc Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tại khu vực sông Krông Ana.

Phụ thân của nữ sinh T. cho biết dù nhà cách xa khu vực sông tới 80km, nhưng cả gia đình vẫn phải đến bờ sông Krông Ana mỗi ngày để chờ đợi tin tức của con gái.

"Đã trôi qua cả một tuần mà vẫn chưa có chút manh mối nào về con bé, tất cả chúng tôi đều vô cùng nóng ruột và đau khổ. Gia đình tôi có ba người con, T. là con gái lớn," cha của nữ sinh ngậm ngùi chia sẻ.

z7303605531024b0e5809e9ac820caf99bb7cbfeacdfb6-edited-1765158834501_11zon

Người cha hàng ngày ngồi bên bờ sông mong ngóng tin tức của con gái. 

Hình ảnh người cha của T. suốt một tuần ròng rã ngồi ở bờ sông Krông Ana mong ngóng tin tức của con gái đã khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót xa và thương cảm sâu sắc.

Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 1/12, sau khi tan học, T. đã không trở về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về nữ sinh này.

Đến tối ngày 2/12, người dân phát hiện chiếc xe máy và cặp sách của T. được tìm thấy gần bờ sông Krông Ana, cách nơi cư trú khoảng 80km.

z728688628984583f4bf9750cdfaaef28b7223034f5d04-edited-1764727196752_11zon

Em T. rời nhà bằng xe máy và mất tích suốt một tuần qua. 

Theo một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Sáng ngày 1/12, nữ sinh vẫn đến trường tham gia học tập như bình thường và không hề có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được tin báo T. mất tích, nhà trường cùng toàn thể học sinh đều tỏ ra hết sức lo lắng.