Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh bàn tay sạm đen, nứt nẻ của em bé 8 tuổi ở vùng cao
Ít ai có thể tưởng tượng rằng đôi bàn tay đen sạm, nứt nẻ đó lại là bàn tay của 1 em bé 8 tuổi. Ở độ tuổi đó lẽ ra việc chính của em là ăn, chơi và học nhưng em bé 8 tuổi ở vùng cao này đã phải làm rất nhiều việc để mưu sinh.
Những giờ gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đôi bàn tay chai sạm, nứt nẻ của một cậu bé 8 tuổi ở vùng núi Sơn La, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Đằng sau bức ảnh là câu chuyện về em Mùa A Dao, một học sinh lớp 3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực và tinh thần hiếu học.

Đôi bàn tay đen sạm của em học sinh 8 tuổi ở vùng cao Lạng Sơn.
Bức ảnh được chia sẻ bởi cô Lò Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A8 ở điểm trường Mường Chiến (Trường Tiểu học Ngọc Chiến). Cô cho biết nhà A Dao cách trường 4km, gia đình lại thiếu vắng bàn tay lao động: bố mất khả năng làm việc, mẹ đi khỏi nhà đã hai năm. Bốn anh em phải tự xoay xở; chị gái lớp 7 thường nghỉ học để phụ việc, anh trai lớp 5 bị khuyết tật.
Sau giờ học, A Dao phải mò cua, bắt cá để phụ mẹ nuôi gia đình, nhiều khi còn mặc nguyên quần áo ướt đến lớp. Buổi đầu năm học, em hay nghỉ học, nhưng cô Nhung kiên trì đến tận nhà động viên. Đợt rét vừa qua, thiếu áo quần nên Dao phải nghỉ vài ngày; cô giáo lại xin đồ cũ, chuẩn bị sách vở và mua dép mới cho em.
Bữa trưa đến trường của Dao hầu như chỉ có cơm trắng với rau hoặc măng rừng, thỉnh thoảng mới có thêm quả trứng. Có hôm em phải bỏ học vì không có gì mang theo để ăn trưa.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Dao rất chăm chỉ và hiếu học.
Khi hình ảnh đôi tay của A Dao được chia sẻ, cộng đồng đã gửi hỗ trợ ban đầu như quần áo và cặp sách. Tuy nhiên, theo cô Nhung, hoàn cảnh của A Dao chỉ là một trong rất nhiều trường hợp khó khăn tại điểm trường, nơi hơn 2/3 học sinh là con em dân tộc thiểu số, đa số sống thiếu thốn, nhiều em phải ở với ông bà vì bố mẹ đi làm xa.
Phó Hiệu trưởng Lê Thu Hà cho biết toàn trường có trên 1.000 học sinh thì 98% thuộc hộ dân tộc thiểu số. Không ít trẻ mồ côi hoặc là lao động chính trong gia đình từ rất sớm. Việc học sinh bỏ học vẫn diễn ra do điều kiện kinh tế quá khó khăn. Các giáo viên phải vừa giảng dạy vừa hỗ trợ từ bữa ăn đến quần áo để giữ các em ở lại lớp. Dù nhận được một phần giúp đỡ từ mạnh thường quân, nhà trường vẫn còn rất nhiều học sinh cần được hỗ trợ để tiếp tục con đường học tập.