Sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng khiến 3 người bị vùi lấp, mới tìm thấy 1 thi thể không nguyên vẹn
Vụ sạt lở núi nghiêm trọng ở Đà Nẵng khiến 3 người vùi lấp, cơ quan chức năng vừa thông báo đã tìm được 1 thi thể không còn nguyên vẹn.
Chiều ngày 19 tháng 11, chính quyền xã Hùng Sơn (TP. Đà Nẵng) đã tiếp tục chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong thảm họa sạt lở núi ngày 14/11, tranh thủ điều kiện thời tiết khô ráo. Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã, xác nhận thông tin này.
Vào khoảng 15 giờ chiều nay, các đội cứu hộ đã phát hiện một thi thể bị phân hủy mạnh, nghi là nam giới, nằm cách khu vực sạt lở trung tâm khoảng một cây số. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện quy trình đưa thi thể ra ngoài.
Khu vực tìm kiếm vẫn còn tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Trong sáng cùng ngày, một tiếng nổ lớn bất ngờ đã phát ra từ điểm sạt lở cũ, gây thêm khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp
Sự việc này diễn ra chỉ sau một ngày (chiều 18/11) tại ngọn núi đối diện, nơi cũng đã ghi nhận một vụ nổ mạnh làm rung chuyển cả khu vực và kích hoạt thêm các đợt đất đá sạt lở.
Để đảm bảo an toàn sinh mạng tuyệt đối, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ dân (40 nhân khẩu) thuộc hai thôn Ating và Arooi, bố trí họ đến các địa điểm an toàn như Trường tiểu học Gary và trụ sở UBND xã Gary cũ. Nhìn chung, do tình trạng sạt lở phức tạp, bủa vây khắp địa bàn, xã Hùng Sơn đã sơ tán tổng cộng gần 300 hộ dân (khoảng 1.300 nhân khẩu) khỏi vùng nguy hiểm.
Vụ sạt lở núi xảy ra lúc 9 giờ 35 phút ngày 14/11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung. Thảm họa đã vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và gây thiệt hại nghiêm trọng 15 ha đất sản xuất.
Ba người dân địa phương bị vùi lấp và mất tích là anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), vợ anh là chị Bríu Thị Tép (28 tuổi) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi), đều cư trú tại thôn Pứt.