Phép màu đến với người đàn ông thứ 2 mất tích 2 ngày trên biển Lý Sơn, nỗ lực tìm kiếm người còn lại
Sau 2 ngày mất tích, phép màu đã đến với 2 trong 3 người đàn ông mất tích ở vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích còn lại.
Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) là người thứ 2 trong 3 người mất tích trên biển Lý Sơn sau 2 ngày tìm kiếm.
Anh Lê Văn Sanh được phát hiện lênh đênh trên biển.
Theo lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, anh Sanh được phát hiện vào lúc 16h10 khi cơ quan chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích ở vùng biển Gia Lai nên đã cứu vớt anh lên thuyền. Hiện sức khỏe anh Sanh bình thường.
Người dân vớt anh Sanh lên thuyền thúng và đưa lên tàu An Vĩnh.
Ngay sau khi vớt được anh Sanh, tàu An Vĩnh tiếp tục hành trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.
Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được báo cáo từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).
Khi tàu đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, thuyền viên đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt.
Ông Phan Duy Quang được cứu vớt.
Nạn nhân được xác định là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn). Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.