Nước lũ dâng cao lịch sử, Đắk Lắk ít nhất 7 người chết, nhiều nơi công bố tình huống khẩn
Nước lũ dâng cao rất nhanh, cho đến sáng nay Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã có ít nhất 7 người chết, 2 người mất tích.
Sáng ngày 20 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành báo cáo sơ bộ về mức độ thiệt hại của trận lũ lịch sử đang hoành hành tại địa phương.
Theo thống kê chưa được xác nhận đầy đủ, tỉnh đã ghi nhận 5 người tử vong do lũ lụt. Danh tính và nguyên nhân của những trường hợp đã được xác định bao gồm:
Bà Võ Thị Út (SN 1993, trú Dân Phú 2, phường Sông Cầu, Đăk Lăk): Tử vong do tường nhà phía sau sập vì mưa lớn gây sạt lở đất.
Ông Lê Văn Thạch (SN 1978, ở Bình Chính, xã Tuy An Bắc): Thiệt mạng do lật thuyền trong quá trình chuyển người nhà đến nơi an toàn.
Bà Ngô Thị Mười (SN 1934, thôn Phú Xuân A, Xuân Phước): Tử vong với nguyên nhân chưa rõ.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử 16.100m3/giây, người dân phường Tuy Hòa tất tả chạy lũ
Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận 4 trường hợp tử vong khác chưa xác định được danh tính và nguyên nhân, gồm 2 người ở xã Tuy An Tây và 2 người ở xã Tuy An Đông.
Về số người mất tích, tỉnh ghi nhận 2 trường hợp:
Anh Hào (18 tuổi, con ông Nguyễn Minh Hải, xã Ô Loan): Mất tích khi thúng chai bị lật do sóng biển đánh dạt vào khu vực bãi súng, Gành Dưa, thôn Giai Sơn xã Ô Loan trong lúc chèo thúng để làm bè nuôi cá.
Một người khác mất tích tại xã Tuy An Đông (chưa xác định được thông tin cá nhân).

Người dân được cứu hộ giải cứu.
Trong khi đó, anh Trần Ngọc Quang (ngụ xã Tuy An Bắc) đã thông tin về Báo Người Lao Động về trường hợp của gia đình mình, cho biết cha và mẹ của anh là ông Cỏn (ở xóm Cây Đa, thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc) cũng đã tử vong trong nhà khi nước lũ dâng cao. May mắn là người cô (đang nuôi dưỡng cha mẹ anh Quang) đã kịp thời leo lên gác nhà nên sống sót. Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cho biết xã chưa nắm được thông tin này và hiện đang khẩn trương xác minh sự việc.
Tình hình cứu hộ đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, chia sẻ đầy xót xa: "Thật đau lòng khi đêm qua có rất nhiều người nhắn tin cầu cứu, nhưng lực lượng chức năng đã không thể giải cứu hết những người dân đang gặp nguy hiểm."