Cụ ông bán vé số ‘cõng’ mì đi cứu trợ, nói 1 câu làm cả đội thiện nguyện xúc động
Hình ảnh 1 cụ ông bán vé số với thân hình khuyết tật đã điều khiển chiếc xe máy ba bánh chuyên dụng của mình, chở theo nặng trĩu những thùng mì gói, sữa và các nhu yếu phẩm khác, tìm đến điểm tập kết để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt khiến nhiều người xúc động.
Tại điểm tập kết nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, do Chùa Liên Trì và nhóm Thiện Duyên (đại diện là bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, 45 tuổi, đặt tại số 2 đường Hùng Vương, Buôn Ma Thuột) tổ chức, đã diễn ra một câu chuyện đầy xúc động. Sáng 21/11, trong lúc trời đổ mưa, một cụ ông khuyết tật điều khiển chiếc xe ba bánh cần mẫn chở những thùng mì gói, sữa... đến để trao tặng cho bà con vùng bị ảnh hưởng.
Ông cụ đã bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi thấy nhóm của chị Nguyệt. Các thành viên trong nhóm đều không khỏi xúc động trước hành động này. Chị Nguyệt cho biết, cụ ông tên là Đạt, khoảng 80 tuổi, là người địa phương ở gần khu vực bà sinh sống.
Cụ Đạt thổ lộ rằng: "Số tiền mua quà này là do tôi dành dụm từ việc bán vé số, tuổi già rồi cũng không tiêu xài bao nhiêu." Món quà cụ mang đến có tổng giá trị 1 triệu đồng. Ông cũng chia sẻ thêm, trước đó ông đã ủng hộ 1 triệu đồng cho một nhóm thiện nguyện khác.

Cụ Đạt chở mì và sữa...đến ủng hộ cho đồng bào lũ lụt.
Cuộc trò chuyện giữa Cụ Đạt và chị Nguyệt diễn ra ngắn ngủi. Sau khi trao quà, ông vội vã rời đi như những lần gặp trước. Chị Nguyệt lý giải: "Ông cụ sợ tôi biết rõ hoàn cảnh của ông rồi tìm đến thăm, ông không muốn làm phiền tôi." Chị cho biết thêm, cụ Đạt là một mạnh thường quân quen thuộc, thường xuyên ủng hộ bà làm từ thiện, đặc biệt là trong các đợt bão lũ nhiều năm qua.
Lần này, Cụ Đạt cho biết khi nghe tin lũ lụt, ông rất muốn góp sức giúp đỡ đồng bào. Thấy có người tiếp nhận hàng hóa tại nơi chị Nguyệt từng tập kết trước đây, ông đã mua đồ đến gửi. Dù đến nơi mới biết đó không phải nhóm chị Nguyệt, ông vẫn vui vẻ trao tặng và thậm chí còn đòi cho thêm tiền nhưng nhóm đã từ chối nhận.
Cụ bày tỏ nguyện vọng được gửi gắm món quà của mình qua nhóm Thiện Duyên nên đã tìm cách liên lạc để hỏi. Khi biết tin chị Nguyệt tiếp nhận hàng, ông đã mua mì gói, sữa, nước... và tự mình lái xe ba bánh đội mưa mang đến. Trước lúc chia tay, Cụ Đạt còn dặn dò chị Nguyệt phải lưu số điện thoại của mình, và khi nào có hoạt động quyên góp, hãy thông báo trước để ông có thời gian chuẩn bị đồ mang đến.
Chị Nguyệt thường xuyên thấy Cụ Đạt bán vé số trên đường, nhưng nếu bà ngỏ ý tặng tiền thì ông kiên quyết không nhận. Nhiều lần bà ngỏ lời tặng quà cho ông trong các hoạt động hỗ trợ người già, người khuyết tật, ông đều từ chối thẳng thừng:
"Tôi không nhận đâu, cô cho tôi thì tôi cũng đem cho người khác. Cô thương tôi thì xin hãy tặng cho những người đang cần hơn," Cụ Đạt nói.
Chị Nguyệt cho biết, nhà chùa và nhóm của chị đã tổ chức nhiều đợt quyên góp nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân vùng lũ suốt nhiều năm qua. Đợt lũ ở tỉnh Phú Yên cũ lần này tiếp tục nhận được sự đồng hành nồng nhiệt của người dân địa phương. Đến ngày 22/11, nhóm đã kịp thời chuyển 4 chuyến xe hàng đến vùng lũ và sẽ còn nhiều chuyến tiếp theo được khởi hành.