Đời sống

Hé lộ nguồn cơn vụ người đàn ông ra tay sát hại người tình dã man ở quán cà phê Tây Ninh

Nghi phạm cùng bà N. sống chung như vợ chồng nhưng chỉ vì 1 phút nông nổi, Lưu Tuấn Kiệt đã ra tay sát hại người tình dã man ở quán cà phê ở Tây Ninh rồi làm chuyện dại dột. 

Tối 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê P.N. (khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh, tỉnh Tây Ninh), chủ quán cà phê nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 tháng nay, bà N. và Lưu Tuấn Kiệt (38 tuổi, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) có tình cảm với nhau và sống chung như vợ chồng tại quán cà phê trên. Trong thời gian bà N. đi du lịch khoảng 10 ngày, Kiệt ở lại trông coi quán.

Chiều 5/10, sau khi trở về, bà N. cùng Kiệt đưa cháu nội của bà khoảng 1 tuổi về quán chơi. Tối cùng ngày, do ghen tuông, cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Kiệt được cho là đã dùng dao tấn công bà N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm bế cháu bé ra ngoài, dùng xe máy của bà N. chở bé về giao cho người thân ở ấp An Cơ, xã Châu Thành (Tây Ninh) rồi điều khiển xe bỏ trốn.

image

Hiện trường vụ việc. 

Tuy nhiên, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện 1 người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất và tử vong tại chỗ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người này chính là Lưu Tuấn Kiệt - nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán cà phê P.N.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.