Đời sống

Phụ huynh zoom cận cảnh con trai đi theo cô giáo mầm non vào góc khuất camera, nội tình gây bất ngờ?

Đoạn camera tại một lớp mầm non ở Vĩnh Long bất ngờ thu hút sự chú ý khi ghi lại hành động lạ của một bé trai trong góc khuất. Sau khi biết con đang làm gì, người mẹ không khỏi bật cười vì cảnh tượng vừa bất ngờ vừa đáng yêu.

Người mẹ bất ngờ trước cảnh tượng trong góc khuất camera

Mới đây, câu chuyện do một bà mẹ ở Vĩnh Long đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Những hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát tại lớp mầm non của con trai chị.

Theo lời người mẹ, khi kiểm tra camera, chị thấy con đi theo cô giáo rồi đứng tại vị trí gần như không xuất hiện trọn vẹn trong khung hình. Ban đầu, cảnh tượng này khiến chị tò mò, chưa hiểu hai cô trò đang làm gì.

Con-trai-di-theo-co-giao-mam-non-vao-goc-khuat-camera-2
Con-trai-di-theo-co-giao-mam-non-vao-goc-khuat-camera-3
Cảnh cô giáo mầm non cho em nhỏ đồ ăn. Ảnh cắt ra từ camera.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn khác với những gì chị hình dung. Cô giáo lấy một ít thức ăn, đưa tay về phía cậu học trò đang đứng khuất camera. Phần lớn cơ thể của bé không lọt vào khung hình, nhưng có thể thấy cậu liên tục há miệng, vui vẻ nhận từng miếng đồ ăn từ cô.

Khoảnh khắc quen thuộc trong lớp học mầm non

Vốn từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non, người mẹ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo chị, giáo viên đôi khi chia cho học sinh một ít đồ ăn nhẹ như khoai, mì tôm sống, bỏng ngô hoặc ngô luộc.

Đó chỉ là những món ăn rất bình thường, nhưng với trẻ nhỏ, việc được cô giáo cho một miếng lại có thể trở thành niềm vui đặc biệt. Chỉ cần thấy cô đưa tay ra, cậu bé đã nhanh chóng há miệng chờ phần của mình.

Người mẹ còn nhớ lại thời điểm mang thai, có lần chị nhường hai củ khoai cho con ăn sáng nhưng cuối cùng chỉ được ăn một miếng vì cậu bé xin gần hết. Ở nhà, trẻ có thể không mấy hào hứng với đồ ăn, nhưng khi tới lớp và được ăn cùng cô cùng bạn, món gì cũng trở nên hấp dẫn hơn.

Nhiều phụ huynh đồng cảm với câu chuyện

Bên dưới bài đăng, nhiều phụ huynh cho biết tình huống tương tự cũng thường xuất hiện tại lớp học của con mình. Không ít người thích thú trước vẻ ngoan ngoãn của cậu bé, đồng thời dành lời khen cho cách cô giáo gần gũi, dỗ dành học sinh.

Ở độ tuổi mầm non, niềm vui của trẻ đôi khi đến từ những điều rất nhỏ. Một miếng đồ ăn cô giáo chia cho hay vài phút trò chuyện thân mật cũng có thể khiến các em cảm thấy an tâm, vui vẻ và mong chờ mỗi ngày đến lớp.

Với cha mẹ, nhìn thấy con được giáo viên quan tâm bằng những cử chỉ giản dị như vậy cũng mang lại cảm giác yên lòng. Người mẹ ban đầu còn thắc mắc khi thấy con đứng ở góc khuất, nhưng sau khi hiểu rõ sự việc, chị chỉ còn thấy đây là một khoảnh khắc ngộ nghĩnh và đáng yêu giữa cô giáo với học trò.