Đời sống

Vụ ẩu đả giữa 2 nhóm ‘đầu gấu’: Nam thanh niên đi bộ ở vỉa hè thiệt mạng vì bị ‘đại ca’ chém nhầm

Trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm “đầu gấu” ở Hà Nội, một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè đã bị đâm tử vong một cách oan ức.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Đào Thế Anh (SN 1993, trú tại Hà Nội) về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2016, Phùng Duy Hoàng (SN 1996) giới thiệu cho Nguyễn Trọng Đạt (SN 1997) vay 20 triệu đồng của Vũ Thiện Long (SN 1983, trú tại ngõ 75, phố Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Mức lãi thỏa thuận là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, trả lãi 10 ngày một lần.

Vu-au-da-giua-2-nhom-dau-gau-nam-thanh-nien-di-bo-o-via-he-thiet-mang-vi-bi-dai-ca-chem-nham
Ảnh minh họa

Sau đó, Đạt tiếp tục vay thêm tiền, tổng cộng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mới chỉ trả lãi được một kỳ, giữa Đạt và phía cho vay phát sinh mâu thuẫn trong việc thanh toán nợ.

Chiều ngày 24/10/2016, trên đường đi ăn giỗ về, Đạt kể với bạn là Cao Đức Cường về việc vay lãi suất cao. Do đã uống rượu, Cường bức xúc gọi điện cho Hoàng và Long để “nói chuyện”. Hai bên hẹn gặp tại khu vực ngõ 75 phố Thụy Khê, gần nhà Long để giải quyết mâu thuẫn.

Vào tối hôm đó, Cường đi cùng Đạt, Đặng Việt Dũng và Phạm Thanh Việt đến điểm hẹn. Tuy nhiên, Long không có mặt tại nhà nên đã gọi điện nhờ nhóm “đàn em” đến xem xét tình hình. Trong đó, Nguyễn Anh Đức là người trực tiếp gọi cho Đào Thế Anh, đàn em thân tín và khoảng 7 người khác.

Nhóm của Thế Anh mang theo túi đựng 5 tuýp sắt có gắn dao nhọn, tụ tập tại ngõ 105 phố Thụy Khê, chia nhau hung khí rồi phục kích. Khi nhóm của Đạt xuất hiện, nhóm của Thế Anh từ trong ngõ 105 cầm hung khí xông ra đuổi đánh. Trong lúc hỗn loạn, Thế Anh cùng đồng bọn đuổi theo và bất ngờ thấy anh Trịnh Minh N. đang đi bộ dưới lòng đường.

Do tưởng nhầm anh N. là người thuộc nhóm đối thủ, Thế Anh đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đâm một nhát trúng ngực, khiến nạn nhân ngã gục và tử vong tại chỗ do mất máu cấp không hồi phục.

Sau khi đâm anh N., nhóm của Thế Anh tiếp tục lao sang bên kia đường truy sát nhóm của Đạt. Đạt bị hai người cầm dao nhọn truy đuổi, còn một người trong nhóm anh bị thương ở lưng trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 5%.

Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi có người tri hô: “Nó chết rồi”, cùng lúc lực lượng công an phường xuất hiện, buộc các đối tượng phải bỏ chạy.

Sau khi gây án, Đào Thế Anh bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã toàn quốc. Trong khi đó, các đồng phạm gồm Phùng Duy Hoàng, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Lê Anh Quân và Nguyễn Khắc Phấn đã lần lượt ra đầu thú và bị xét xử trong các năm 2018 và 2020.

Đến ngày 15/12/2024, sau gần 10 năm lẩn trốn, Đào Thế Anh bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện, bị can Thế Anh đã bị truy tố về tội Giết người. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.