Đời sống

Xót xa vụ bố giết rồi nhét thi thể con trai 7 tuổi vào máy giặt: Hung thủ từng nói 1 câu gây ớn lạnh

Những thông tin liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi được phát hiện tử vong trong máy giặt tại nhà riêng từng khiến dư luận chấn động.

Mới đây, một người đàn ông sống tại bang Texas (Mỹ) vừa bị kết án 50 năm tù giam sau khi cậu con trai nuôi 7 tuổi được phát hiện tử vong trong máy giặt tại nhà riêng.

Theo tờ Mirror, bị cáo là Jermaine Thomas, cư trú tại thị trấn Spring, bang Texas. Người đàn ông này bị tòa án kết luận phạm tội giết người trong vụ án gây chấn động xảy ra vào năm 2022, nhưng phải đến ba năm sau mới được đưa ra xét xử.

Xot-xa-vu-bo-giet-roi-nhet-thi-the-con-trai-7-tuoi-vao-may-giat-hung-thu-tung-noi-1-cau-gay-on-lanh
Cha nuôi sát hại bé trai 7 tuổi rồi nhét vào máy giặt

 

Cụ thể, vào ngày 28/7/2022, Jermaine Thomas gọi báo cảnh sát về việc con trai nuôi của ông là bé Troy Koehler mất tích. Thomas khai rằng khi ông đi làm về thì phát hiện cửa chính của ngôi nhà bị mở toang, còn cậu bé thì không thấy đâu. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, cảnh sát phát hiện thi thể của Troy bị nhét bên trong một chiếc máy giặt cửa trên, đặt ở khu vực nhà để xe của gia đình.

Kết quả điều tra cho thấy, bé trai đã bị bạo hành trước khi tử vong. Báo cáo giám định pháp y xác nhận trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương cả cũ lẫn mới, dấu hiệu bị va đập bởi vật cùn, và có khả năng tử vong do đuối nước hoặc ngạt thở trong không gian kín.

Các công tố viên cho biết, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Vợ chồng Thomas nhiều lần tức giận vì nghi ngờ cậu bé ăn vụng đồ ăn vặt. Những lần như vậy, họ thường trút giận lên Troy bằng bạo lực. Thậm chí, bà Tiffany Thomas - mẹ nuôi của cậu bé từng đe dọa sẽ “nhét cậu vào lò nướng” nếu không chịu nhận lỗi ăn vụng.

Tòa án cũng công bố nội dung một tin nhắn đáng sợ mà Jermaine Thomas từng gửi cho vợ: “Anh cần thay khóa cửa. Anh sắp giết nó mất thôi”. Hiện, vẫn chưa rõ liệu bà Tiffany Thomas có bị truy tố hình sự trong vụ việc hay không.

Tại phiên tuyên án, cô Sheryl Reed - giáo viên lớp 1 của bé Troy không giấu được xúc động khi kể về cậu học trò nhỏ. Cô mô tả Troy là một đứa trẻ thông minh, ham học và đặc biệt yêu thích việc đọc sách.

Xot-xa-vu-bo-giet-roi-nhet-thi-the-con-trai-7-tuoi-vao-may-giat-hung-thu-tung-noi-1-cau-gay-on-lanh-1
Xot-xa-vu-bo-giet-roi-nhet-thi-the-con-trai-7-tuoi-vao-may-giat-hung-thu-tung-noi-1-cau-gay-on-lanh-3
Bé Troy được cô giáo nhận xét là thông minh, ham học

“Hôm nay là người đọc sách, ngày mai là nhà lãnh đạo. Đó là cách Troy nhìn về tương lai. Nếu làm bài xong sớm, em sẽ chạy ngay đến góc thư viện nhỏ của lớp. Em đọc say mê, rồi chia sẻ lại cho bạn bè những gì em vừa khám phá được”, cô giáo xúc động nói.

Cô Reed xúc động chia sẻ thêm: “Troy không chỉ dẫn dắt các bạn, em cũng dẫn dắt cả tôi. Em khiến tôi trở thành một giáo viên tốt hơn, một người cố vấn tốt hơn và một con người tốt hơn. Năng lượng, nụ cười và tinh thần ham học hỏi của em mỗi ngày đều nhắc tôi nhớ lý do khiến tôi chọn công việc này”.